Powered By Blogger

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

BÀI THƠ NGOẠI MẸ VÀ CON

NGOẠI, MẸ VÀ CON
Để nhớ về một thời Chú đã yêu thương...


Ngoại già bóng xế non đoài
Hắt hiu ngọn nến năm canh lụn tàn
Thẩn thơ, thơ thẩn tháng ngày
Đợi trông đứa cháu phương xa chưa về...


Mẹ còn xanh mái tóc đời
Hẩm hiu số phận dỡ dang đôi đường
Ngày trông, đêm nhớ thâu canh
Thương con gái út, chông gai đường đời...


Ngoại ơi, nhớ ngoại vô cùng
Mẹ ơi, thương mẹ long đong phận người
Con còn học tập trường đời
Mai sau thành đạt chăm lo mẹ hiền...


Buổi tối ngày 02 tháng 09 năm 2012
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "VỀ QUÊ NGOẠI"
Tiếng hát : Quang Lê


Không có nhận xét nào: