Powered By Blogger

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

BÀI THƠ NGƯỜI THƯƠNG BINH

NGƯỜI THƯƠNG BINH
Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ
27 tháng 07 năm 2014


Người thương binh
Lặng ngắm buổi chiều thành phố lên đèn...
Giữa nhịp sống đô thị bộn bề, hối hả
Có được mấy ai suy nghĩ,
về sự hy sinh thầm lặng của các anh ?


Vì độc lập, tự do, hạnh phúc,
sự vẹn toàn của tổ quốc Việt Nam...
Các anh đã để lại những phần thân thể,
nơi chiến trường K khói lữa năm nào...


Người anh em láng giềng Trung Quốc
Có một thời "núi liền núi, sông liền sông"...
 Tình hữu nghị nên gọi là đồng chí !
Bất ngờ quay súng bắn lại các anh...


Các anh là người lính Bác Hồ
Trung với Đảng, hiếu với dân...
Khó khăn nào cũng vượt qua
Kẻ thù nào cũng đánh thắng...


Lời Đảng gọi, hồn thiêng sông núi 
Các anh thề quyết thắng ngoại xâm...
 Sáng ngời phẩm chất người lính
Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng...


Tổ quốc gọi các anh hồi đáp
Nguyện với lòng...
Đem tuổi thanh xuân hiến dâng cho đất nước
 Việt Nam muôn đời, đẹp mãi những mùa hoa...



Người thương binh
Lặng ngắm buổi chiều thành phố lên đèn...
Giữa nhịp sống đô thị bộn bề, hối hả
Có được mấy ai suy nghĩ,
về sự hy sinh thầm lặng của các anh ?


Buổi tối ngày 19 tháng 07 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Không có nhận xét nào: