Powered By Blogger

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

BÀI THƠ THƯƠNG NHỚ NHIỀU HƠN

THƯƠNG NHỚ NHIỀU HƠN
Thương em ngày một nhiều hơn
Nhớ em, nhớ mãi ngày đầu quen nhau...


Lạ quá, sao anh nhớ em hoài !
Xa em nào phải chia tay đâu...
Sao anh vẫn nhớ em da diết
Giống như lâu rồi chẳng gặp nhau...


Xa rồi anh mới thấy nhớ em
Nh thì nhiều, thương cũng nhiều luôn...
Thế mới biết yêu em chân thật !
Là nhớ thương không thể nào quên...


Có cách gì làm anh đỡ nhớ ?
Giảm nhớ thương một chút về em...
Cho anh bớt ngày đêm trông đợi
Ngày em về để gặp lại anh...


Anh vẫn biết đâu mình anh nhớ
Em dường như cũng nhớ về anh !
Thế mới biết tình yêu hiện hữu
Là nhớ thương trông đợi từng ngày...


Ngày em đi anh buồn hiu hắt
Nhớ đến em, anh lại làm thơ...
Đôi khi uống dăm ba ly rượu !
Cho ý thơ lai láng ngập hồn...


Nhớ đến em anh thường nghe nhạc
Lời nhạc như nói hộ lòng anh...
Từng cung bậc thăng trầm cảm xúc
Nốt thương yêu nguyện ước hẹn thề ...


Thôi em nhé, về đi anh đợi
Gặp lại em nhìn lại dáng xưa...
Ánh mắt sẽ đậm sâu hơn trước
Bởi mắt trông, mắt đợi, mắt chờ...


Buổi tối, ngày 08 tháng 07 năm 2014
Viết cho những ngày xa vắng em...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "BÀI KHÔNG TÊN SỐ 1"
Sáng tác : Vũ Thành An



Không có nhận xét nào: