Powered By Blogger

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

BÀI THƠ VỀ LẠI CHỐN XƯA

VỀ LẠI CHỐN XƯA
Nhớ em lúc tiển anh về
Mắt tìm ánh mắt, tay tìm bàn tay...


Ca khúc "HỒN TRINH NỮ"
Sáng tác : Trịnh Lâm Ngân     Tiếng hát : Mai Kiều


Anh về thăm lại chốn xưa
Ngồi ôn k niệm dáng em năm nào...


Hoàng Anh vàng cổng sân nhà
Hoa Trang đỏ thắm, giếng xưa vẫn đầy
Bông hoa Chiều Tím vẫn còn
Lối đi rải sỏi, rêu xanh dấu mờ...


Nhớ em hai buổi đi về
Thướt tha tà áo bay trong gió chiều
Nhớ em quét lá sân vườn
Ngẩn ngơ anh ngắm bao lần làm thơ...


Nhớ em mềm dẻo đôi vai
Đôi gàu em tưới luống hoa trước nhà
Nhớ em đôi má ửng hồng
Bát cơm thanh đạm cho anh no lòng


Nhớ em lúc tiển anh về
Mắt tìm ánh mắt, tay tìm bàn tay...


Bây giờ cổng vẫn hoa vàng
Hoa Trang vẫn đỏ, giếng xưa vẫn đầy
Nụ hoa Chiều Tím héo tàn
Từ khi em đã về nơi vĩnh hằng...


Bát cơm mẹ nấu vẫn đầy
Cho anh no dạ như ngày xa xưa
Nén hương thắp trước mộ phần
Bài thơ viếng tặng hồn trinh thưở nào...


Buổi chiều ngày 26 tháng 08 năm 2012
(Xã Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh)
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "TƯỞNG NIỆM"   
Sáng tác : Trầm Tử Thiêng     Tiếng hát : Ngọc Lan


      

Không có nhận xét nào: