Powered By Blogger

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

BÀI VIẾT TIẾP BÀI THƠ MÙI CỎ CHÁY CỦA ĐOÀN NGỌC


VIẾT TIẾP BÀI THƠ "MÙI CỎ CHÁY"
Của Đoàn Ngọc - Hà Nội ngày 11-07-2014
Qua bài đăng của +Thạch Thảo trên mạng Cộng đồng Google+ 


Mười tám Chiến sĩ đã hy sinh...
Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Do sự cố kỹ thuật máy bay trực thăng Mi-171, số hiệu 01 thuộc
Trung đoàn 916 ; Sư đoàn 371 ; Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam.
Cất cánh lúc 7h30 để huấn luyện nhảy dù.
Đến 7h46 máy bay mất liên lạc và rơi cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.
Cách Chợ Hòa Lạc khoảng 500m.


Em đã đến nơi các anh ngã xuống
Góc vườn xưa nắng lẫn khói tro tàn
Mùi cỏ cháy thấy lòng sao bỗng nặng
Tiếng kinh cầu, tiếng lá lặng lẽ rơi

Em đã đến nơi người lính đôi mươi
Chưa kịp yêu ngã vào lòng đất mẹ
Nơi người cha còn bao câu chuyện kể
Đành dang dở ai sẽ nói con nghe?

Em đã đến nơi anh không trở về
Mùi cỏ cháy loang đầy trên sóng mắt
Mùi tang thương và đớn đau mất mát
Hóa tro tàn khi sắc vẫn còn xanh

Chiều hôm ấy em đã đến thăm anh
Mùi cỏ cháy theo em suốt bao ngày
Đâu cứ phải hi sinh bởi chiến tranh
Thương áo lính, thương sao mùi cỏ cháy.






Đất nước đau lòng đưa tiển các anh 
Đơn vị, đồng đội, bạn bè thương tiếc...
Những giọt nước mắt ngậm ngùi thương nhớ
Cha mẹ, anh em, vợ con... và cả người yêu...


Mười tám lá cờ phũ kín hình hài 
Tổ quốc linh thiêng đón các anh vào lòng...
Những người con hào hùng, trung kiên, bất khuất
Thế hệ Hồ Chí Minh trung dũng, kiên cường...


Thế hệ Bác Hồ sinh ra những người lính
"Trung với Đảng, hiếu với dân" đến giờ phút cuối đời...
Trước khi chết vẫn sẳn sàng bảo vệ 
Mạng sống người dân như mạng sống của mình...


Trời Hà Nội sáng nay buồn lặng lẽ
Nổi tiếc thương bao phũ phố phường...
Từng đoàn người đến viếng các anh
Chào tạm biệt những người con ưu tú...


Tiếng khóc thương, nức nỡ, nghẹn ngào
Của người thân, bạn bè, đồng đội...
Vẫn vang lên niềm tự hào hãnh diện
Vì đã đóng góp một phần máu xương, ruột thịt
Cho tổ quốc Việt Nam bền vững muôn đời...


Từ miền nam thành phố Hồ Chí Minh
Tôi viết bài thơ chào tạm biệt các anh...
Hàng triệu con tim ba miền tổ quốc
Hướng về thủ đô, ngậm ngùi đưa tiển các anh...


Buổi trưa ngày 13 tháng 07 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH 



Không có nhận xét nào: