Powered By Blogger

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

BÀI THƠ NGÀY CUỐI ĐỜI MẸ

NGÀY CUỐI ĐỜI MẸ
Những ngày cuối cùng của đời mẹ, tôi ở bên người...


Những ngày cuối của một đời người,
mẹ sắp ra đi v cõi vĩnh hằng...
Hành trang mẹ mang theo,
là hình bóng những đứa con yêu dấu
Đang ngày đêm khóc nức nỡ, nghẹn ngào...


Mẹ nằm đó tóc phất phơ bạc trắng
Khuôn mặt dịu hiền, thánh thiện nào hơn 
Cả một đời mẹ tảo tần mưa nắng
Chỉ biết lo cho chồng và những đứa con...


Đôi mắt mẹ long lanh suối lệ,
vì m biết mình sẽ phải đi xa...
Ánh mắt còn bao điều muốn nói ?
Mẹ không sao thốt được nên lời...


Con run run xếp từng manh áo
Chiếc áo bà ba mẹ mặc lúc sinh thời
Vẫn còn đó đường kim vá khéo
 Dù theo thời gian màu áo đã phai sờn...


Áo dài hồng thêu hình chữ thọ,
Con mừng mẹ tròn độ tuổi chín mươi...
Mẹ sẽ mặc trước giờ vĩnh biệt,
cõi dương gian cát bụi hồng trần...


Cho con xin hôn lên trán mẹ,
đền đáp ơn dưỡng dục, sinh thành...
Mẹ yên lòng đi gặp cha con 
Con đã lớn khôn nên người hữu dụng...


Cho con xin hôn lên trán mẹ,
một nụ hôn tiển biệt mẹ hiền...
Đôi mắt mẹ nhìn con lần cuối
Ôi dịu dàng, bao nổi mến thương...


Vĩnh biệt mẹ, người con yêu nhất,
con sẽ không kể lể hay khóc than...
Xin được lần cuối cùng con ôm mẹ !
Một lần cuối cùng, con còn được nghe hơi thở mẹ già...


Buổi trưa ngày 10 tháng 08 năm 2014
Ngày rằm Vu Lan 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "BÔNG HỒNG CÀI ÁO"
Thơ : Thích Nhất Hạnh     Nhạc : Phạm Thế Mỹ     Tiếng hát : Duy Khánh


Không có nhận xét nào: