Powered By Blogger

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

BÀI THƠ NGÀY EM CHÀO ĐỜI

NGÀY EM CHÀO ĐỜI...
Chúc mừng Sinh nhật em +Khuu my chau 
Ngày 04 tháng 09 năm 2014

Thu năm nay sao dịu dàng, êm ái 
Bởi có em, cất tiếng khóc chào đời...


Tháng chín về, nắng thu vàng tươi thắm
Trời trong xanh, mây trắng lượn lờ trôi...
Có một niềm vui len nhẹ trong lòng
Anh mừng Sinh nhật cô em bạn gái...


Mỗi đời người khắc sâu trong ký ức
 Giây phút đầu tiên ta được làm người...
Nổi mừng vui của hai đấng sinh thành
Khi hạnh phúc kết hoa, tình yêu ra trái...


Dòng thời gian lững lờ trôi, trôi mãi
Em giả từ lứa tuổi thơ ngây...
Tạm biệt mộng mơ, sân trường, áo trắng
Bước chân tự tin, chín chắn vào đời...


Anh chúc em khỏe như thân tùng-bách
Đứng vững vàng trước bảo táp, mưa giông...
Bao mơ ước xin cuộc đời ban tặng
Cho em tôi, hạnh phúc nhất trên đời...


Chúc em tôi xinh tươi, duyên dáng
Như bông hoa đẹp sắc, thơm hương...
Dâng tặng cho một người em yêu mến ?
Cuộc đời em mãi mãi một mùa xuân...


Cuộc đời em có gian lao, vất vả !
Bao ước mơ đã đến, lại ra đi...
Em phải sống lạc quan và hy vọng
Bởi vì em ! tự khẳng định đời em...


Thu miền nam vẫn thấy lá vàng rơi
Gió dìu dịu vòng vèo theo chiếc lá...
Nắng mùa thu dịu dàng và êm ái
Bởi có em, cất tiếng khóc chào đời...


Buổi sáng ngày 04 tháng 09 năm 2014
Chúc mừng Sinh nhật em Khưu Mỹ Châu năm 2014
Anh NGUYỄN ANH KHANH


Không có nhận xét nào: