Powered By Blogger

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

BÀI THƠ CHÂN THÀNH

CHÂN THÀNH 

Anh đi trăm nẻo đường đời
Chỉ còn một nẻo đợi anh trở về
Chiều bên song cửa em chờ
Dường như thấp thoáng anh về ngoài hiên...


Anh về tóc bạc khói sương
Mắt hằn sâu vết chân chim na đời
Trán nhăn bởi những buồn phiền 
Chỉ còn giọng nói ấm như hôm nào...


Phong lưu gửi lại cho đời
Đa tình một thuở gửi trao về người
Rượu nồng anh uống cho quên 
Tháng ngày chìm đắm, nụ cười thâu đêm...


Tình sau, tình trước đậm đà
Người sau, người trước vẫn yêu mặn nồng
Anh còn hai chữ "chân thành" 
Mang theo đến suốt cuộc đời này thôi...


Anh về làm kẻ chăm vườn
Nâng niu, vun đấp nụ hoa ân tình
Mai sau trổ nụ yêu thương
Sắc hương trọn vẹn cho anh một đời...


Tình ơi ! ngở đã chán chường
Không thề hẹn trước yêu thương lại về
Anh về ru lại tháng năm
Thuở còn son trẻ, mối duyên tình đầu...


Đời em, đơn chiếc na đời 
Na đời còn lại, vui cùng thơ văn
Nhưng không ! anh đã trở về
Lòng em khao khát được người yêu thương...


Tình ơi ! ngở đã nhạt phai
Con tim khép cửa, yêu thương lạnh dần
Nhưng không ! anh đã trở về
Tim em rạo rực như ngày xa xưa...


Cho em sống lại yêu thương
Ngày dài hạnh phúc, đêm về ấm êm
Gối chăn thoảng nhẹ hơi anh 
Rèm lay gió thổi, trăng treo hiên nhà...


Tình về dâng ngập lòng em 
Lẽ loi, đơn chiếc từ nay không còn
Anh về sưởi ấm lòng em
Đời em một na giá băng đêm ngày... 


Cho em sống lại na đời 
Yêu thương sâu đậm bên người em yêu
Sớm hôm tắt lửa, tối đèn
Song đôi hình bóng bên nhau trọn đời...


Buổi sáng, ngày 19 tháng 11 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "CHÂN TÌNH"
Sáng tác : Trần Lê Quỳnh    Tiếng hát : Lệ Quyên



Tiếng hát : Lệ Quyên

Không có nhận xét nào: