Powered By Blogger

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

BÀI THƠ HẠNH PHÚC NỬA ĐỜI

HẠNH PHÚC NỬA ĐỜI
Tình chân thật dầy theo năm tháng
Mặc cách ngăn, ngăn cách của đời…
Em đợi chờ và anh sẽ đến !
Ta cho nhau hạnh phúc nửa đời…



Đêm về khuya, không gian tỉnh lặng
Anh vẫn ngồi thao thức cùng đêm
Nhịp thời gian hình như cô đọng
Trong lòng anh nổi nhớ về em…



Sông thời gian đôi dòng thương nhớ
Trôi dịu êm trong cõi lòng anh
Anh đầu sông, em ở cuối sông 
Gửi thương nhớ theo dòng năm tháng…



Tình cho đi sao không nhận lại 
Có phải ta đang thử lòng nhau ?
Lấy thời gian đo nhịp tình yêu...
Bao nhiêu nhịp yêu thương chân thật ?



Anh nhớ em, ngày trông, tháng đợi
Tháng nhớ năm, năm đợi tháng ngày…
Nổi nhớ thương dầy theo năm tháng
Thành thủy chung của một tình yêu…



Tình yêu đẹp là tình mơ ước 
Đẹp làm sao năm tháng đợi chờ…
Vững niềm tin, ta sẽ gần nhau
Bên nhau mãi muôn đời, muôn kiếp…



Tình yêu đẹp là tình chờ đợi 
Anh đợi chờ để được yêu em…
Lòng tin chắc tình yêu sẽ đến !
Em mở lòng nói tiếng yêu anh…



Tình yêu đẹp là tình hiện thực 
Dắt dìu nhau muôn nẻo đường trần…
Đôi tâm hồn hòa nhịp yêu thương
Ta tận hưởng tháng ngày hạnh phúc…



Tình chân thật dầy theo năm tháng
Mặc cách ngăn, ngăn cách của đời…
Em đợi chờ và anh sẽ đến !
Ta cho nhau hạnh phúc nửa đời…



Buổi tối, ngày 13 tháng 11 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "MỘT NA ĐỜI EM"
Sáng tác : Trúc Hồ     Tiếng hát : Lâm Thúy Vân

Không có nhận xét nào: