Powered By Blogger

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

BÀI THƠ THƯ GỬI CHO EM

THƯ GỬI CHO EM

Anh viết vội đôi dòng thơ thăm hỏi
Gửi đến em Hà Nội những mùa hoa
Tháng mười một, hoa Lưu ly nỡ rộ
Tím một màu thương nhớ, chờ mong… 


Trời Hà Nội giao mùa se se lạnh
Em khỏe không, hay lại ốm rồi !
Phố nhà em hoa Cúc vàng còn nỡ 
Sân nhà em bụi Cúc trắng còn không ?





Ngày hai buổi em đến trường đều đặn 
Đừng nói với anh, em ốm hoài nha
Ngõ phố em anh nhớ từng ngóc ngách
Đợi gót chân son ngày hai buổi đi về…


Hoa Lưu ly nỡ rộ chưa em nhỉ ?
Ôi cánh hoa màu tím thủy chung
Anh nhớ mãi thời gian anh ở lại
Sánh bước với em ta dạo phố mùa hoa…


Em vẫn mặc áo dài màu tím ?
Tím nhạt thôi, đậm quá không hay
Dáng thướt tha mỗi buổi tan trường
Cây Si đầu ngõ vẫn còn bén rể !


Bông hoa Cải chớm mùa vào vụ 
Ven triền đê khoe sắc vàng tươi
Tên loài hoa dung dị, bình thường 
Giản dị như những bông hoa Hà Nội…


Thầy với mẹ, dạo này vẫn khỏe 
Chiều chiều còn sánh bước hồ Tây
Còn kể chuyện ngày thầy gặp mẹ
Như cái thời anh ở trọ nhà em…


Em chọn nghiệp bảng đen, phấn trắng
Bạn đường em lớp học, sân trường
Trang giáo án gối đầu mơ ước
Chăm sóc tương lai những nụ hoa đời…


Anh trân trọng ước mơ thời con gái 
Đến hôm nay em đã thỏa ước mơ
Em tính chuyện lứa đôi đi chứ !
Bao mùa hoa, em đợi chờ ai ?


So tuổi anh, em vẫn còn tươi trẻ !
Anh ước mơ được trẻ lại như em
Để dắt tay em dạo quanh các phố
Ngắm mùa hoa Hà Nội quanh năm…


Anh viết vội đôi dòng thơ thăm hỏi
Gửi đến em Hà Nội những mùa hoa
Tháng mười một, hoa Lưu ly nỡ rộ
Tím một màu thương nhớ, chờ mong…


Buổi sáng, ngày 06 tháng 11 năm 2014
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "CÁNH HOA LƯU LY"
Sáng tác : Diệp Minh Tuyền  


Không có nhận xét nào: