Powered By Blogger

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

BÀI THƠ NHƯ SƯƠNG NHƯ KHÓI

NHƯ SƯƠNG NHƯ KHÓI

Em tháng bảy khác em tháng sáu !
Em tháng năm chẳng giống tháng tư
Em tháng ba chẳng giống tháng hai
Em cứ thế chẳng bao giờ giống...


Anh thì lại miệt mài ngày tháng
Tháng hai ư ! tương tự tháng ba
Tháng tư vềrồi lại ra đi
Tháng năm đến lao xao quá đổi...


Tháng sáu về lòng anh ngây ngất
Bởi yêu em chừng đã một năm...
Rồi lặng lẽ không lời từ tạ
Em làm anh muốn nổi khùng lên !


Người gì đâu như sương như khói !
Khói và sương tan biến vô thường
Anh muốn giữ khói sương ở lại
Khói với sương cười nhạo anh hoài !


Qua tháng bảy anh chờ em nhé 
Em cứ đi nhưng phải trở về...
Em đừng có làm sương khói nữa !
Em khói sương, anh giữ được đâu...


Hạnh phúc phải đời thường rất thật
Bởi đời thường anh phải miệt mài
Không thể nào ta sống trong mơ
Xem hạnh phúc là thơ, là nhạc !


Tháng bảy rồi chờ em hiện thực 
Em đừng làm sương khói nữa nha...


Buổi sáng ngày 01 tháng 07 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI"
Sáng tác : Nguyễn Trung Cang     Tiếng hát : Evis Phương


BÀI THƠ NỔI NHỚ

NỔI NHỚ...
Em thì cứ như là chiếc bóng
Lúc gặp em, tôi biết em còn
Khi xa tôi em như tan biến
Vào cõi không hư ảo nửa vời...

.

Chiều hôm nay, tôi lại nhớ em 
Một nổi nhớ không sao hiểu được ?
Nhớ em ư ! có gì để nhớ  
Tôi dặn lòng : "không nhớ em đâu !"


Nhớ hay quên thật là nan giải
Tôi đâu còn lứa tuổi mộng mơ
Càng không phải si tình, lãng mạn 
Lại càng không thiếu vắng yêu thương...


Mỗi chiều về hồn tôi xao động
Nhất là chiều trời sắp đổ mưa
Nổi nhớ lại tranh nhau kéo đến
Ngập lòng tôi em có biết không ?


Nếu em biết tôi xin đa tạ
Tôi nhớ em, em lẽ nào quên
Tôi thả lòng dài theo nổi nhớ
Đến bên em, hạnh phúc đời tôi...


Em không nhớ, tôi không làm lạ !
Nổi nhớ em tôi nhốt vào tim 
Theo tháng ngày đi vào quên lãng
Nổi nhớ thương sẽ lịm chết dần...


Em thì cứ như là chiếc bóng 
Lúc gặp em, tôi biết em còn
Khi xa tôi em như tan biến
Vào cõi không hư ảo nửa vời...


Chiều xuống dần quán xá đông vui
Vẳng đâu đó bóng hồng mời gọi
Rượu rót sẳn, mắt môi chờ đợi
Dáng lã lơi chờ đợi đêm về...


Thôi thì thôi chiều nay tôi giữ
Nổi nhớ em nguyên vẹn trong lòng
Tôi nhớ em chiều nay, chiều mốt
Chiều ngày kia, chiều mãi không thôi...


Buổi chiều ngày 30 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

BÀI THƠ MỘT TIẾNG GỌI

Nhân ngày "Gia đình Việt Nam"
Ngày 28 tháng 06 năm 2014
Chúc mừng đại Gia đình Google+ thân thương

MỘT TIẾNG GỌI
Chim Quyên ăn trái nhản lòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương...
(Ca dao)



Nếu bạn hỏi sống trong đời sống :
"Ta cần gì chỉ để riêng ta ?"
Tôi trả lời : "Mái ấm gia đình,
là trên hết không gì hơn được !"


Tôi ngày xưa có một gia đình
Sống êm ã khoảng đời thơ ấu
Mỗi chiều xuống pha trà, châm nước
Được cha tôi khuyên dạy bao điều...



Còn mẹ tôi quanh năm suốt tháng
Oằn đôi vai gánh vác nợ đời
Nợ gia đình, gánh nặng chồng con 
Vẫn đầm thấm, không lời than thở...


Tôi lớn lên trong vòng tay mẹ
Thấm sâu bao làn điệu ca dao
Sống thầm lặng, khoan dung, giản dị
Với người thương và với mọi người...


Tôi trở nên con người hữu ích
Sống nghĩa-nhân trọn vẹn đôi bề
Những lời khuyên, dạy dổ thưở nào
Tôi đã sống như lời cha dạy...


Anh đã đi hơn na đường đời 
Hành trang vẫn tâm hồn bình dị
Biết yêu đời và yêu em nữa !
Một chặng đường cuối cuộc đời anh...



Một tiếng gọi "anh ơi " trìu mến 
Là nhớ mong trông ngóng đợi chờ
Thật dịu dàng tiếng gọi thân thương
Là hạnh phúc giản đơn cuộc sống...



Một tiếng gọi "em ơi !" anh nhớ 
Những ngày hè ta gặp gỡ nhau
Dù ta vẫn chưa là gì cả !
Thấp thoáng thôi, một mái gia đình...



Buổi sáng ngày 28 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "MỘT NỬA ĐỜI ANH"
Sáng tác : Trúc Hồ     Tiếng hát : Nguyên Khang


Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

BÀI THƠ TRỞ LẠI TUỔI THƠ

TRỞ LẠI TUỔI THƠ
Cho tôi trở lại ngày xưa
Tung tăng theo mẹ, líu lo đến trường...


Tuổi thơ tôi ở một miền quê
Đường thôn quanh co sau lủy tre làng
Ruộng lúa mùa quanh năm hai vụ
Người quê tôi hiền hậu, thật thà…


Bếp nhà tranh thơm mùi rơm rạ
Nổi lữa chiều lan tỏa khói lam
Lủ chúng tôi lùa dắt trâu về
Vui ríu rít đường thôn nhạt nắng…


Tôi nhớ mãi tháng ngày thơ ấu
Theo mẹ cha cấy lúa ngoài đồng
Bàn tay nhỏ gieo từng nhúm mạ
Mạ xanh tươi mai trổ lúa vàng…


Buổi chiều về lủ trẻ chúng tôi
Đi lủ lượt đường thôn rợp mát
Nhặt từng bãi phân trâu rơi rớt
Ủ thành phân vun bón cây trồng…


Luống đậu bắp xen mùa vụ lúa
Vạt đậu que xanh mướt dây leo
Chiếc “cần dọt”đung đưa theo gió
Gánh đôi gàu tưới vạt rau xanh…


Tôi thưở ấy tung tăng cặp sách
Sáng đến trường học chữ i tờ…
Trưa theo mẹ lội nương bắt ốc
Chiều dắt trâu, lẩm nhẩm học bài…


Tôi nhớ mãi không sao quên được
Vườn chùa xưa mỗi tối trăng rằm
Gió thoảng nhẹ hương thơm hoa bưởi
Ánh trăng vàng nhuộm lủy tre xanh…


Trai quê tôi màu da sạm nắng
Gái làng tôi da rám nắng hồng…
Anh với chị nhờ tôi mai mối
Gửi tình thư đôi lứa hẹn hò…


Làng quê tôi giờ không còn nữa
Dòng thời gian thay đổi quá nhiều
Hồi ức đẹp những năm tháng cũ
Vẫn theo tôi đi suốt cuộc đời…

Buổi trưa ngày 26 tháng 06 năm 2014
 NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

BÀI THƠ GHEN

GHEN !

Cho dù, không phải là ghen !
Nhưng sao anh vẫn xôn xao trong lòng 
Ghen ư, chưa hẳn là ghen !
Đã là kỷ niệm thì ghen nổi gì...


Ai mà không có một thời
Để thương, để nhớ một người hở em
Nhưng anh bực bội vô cùng !
Khi nghe em nói về người xa xưa...


Xa rồi, em phải lãng quên 
Cớ sao còn nhớ, còn thương hở trời !
Hay là tình cũ vẫn còn 
Một thời xa vắng, tim không nhạt nhòa...


Biết ghen, là biết thương yêu
Lẽ thường là vậy, biết không hở người
Yêu em, yêu trọn một đời
Thề không thay đổi, suốt đời vẫn yêu...


Người ơi có hiểu không người ?
Khi yêu ai cũng biết hờn, biết ghen
Yêu người, người có hiểu không ?
Nên anh mới biết hờn ghen nè người...

Sáng ngày 07 tháng 09 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "GHEN"
Thơ : Nguyễn Bính     Nhạc : Trọng Khương     Tiếng hát : Vũ Khanh


Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

BÀI THƠ HẠNH PHÚC THẬT GẦN

HẠNH PHÚC THẬT GẦN 

Ca khúc "MƠ MỘT HẠNH PHÚC"
Sáng tác : Nguyễn Hoàng Duy     Tiếng hát : Phước Thịnh - Ái Phương


Đêm lững lờ trôi 
Sương khuya lành lạnh
Buồn không ngủ được 
Dạo quanh sân vườn...


Mưa rơi lất phất
Người hắt hiu buồn
Dõi trông vời vợi
Về phương trời xa...


Cụm hoa chiều tím
Lóng lánh hạt mưa
Hương thơm hoa sứ
Thoảng bay nhẹ nhàng...


Nhớ sao là nhớ 
Vóc dáng người thương
Mặt tươi rạng rỡ
Đôi lần muốn hôn...


Thương ơi là thương 
Dáng ai thanh thoát
Thướt tha uyển chuyển
Một lần muốn ôm...


Yêu quá đi thôi 
Mắt ai lúng liếng
Khóe miệng cười duyên
Bao lần khao khát...


Mùa xuân quanh năm 
Thu cũng không buồn
Hạ nồng nắng đẹp
Đông vẫn không sầu...


Cớ sao man mác 
Nổi buồn vu vơ
Thật lòng yêu mến
Thì sao lại buồn ?


Buồn buồn một chút 
Cho đẹp tình yêu...
Giận hờn một chút 
Cho tình đắm say...


Cỏi lòng tràn ngập
Vui sướng đầy dâng
Yêu xa thật đẹp 
Hạnh phúc thật gần...

Ca khúc "MƠ MỘT HẠNH PHÚC"
Tiếng hát : Hiền Thục



Buổi tối ngày 21 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH