Powered By Blogger

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

BÀI THƠ MỘT NỬA ĐƯỜNG TRẦN

MỘT NỬA ĐƯỜNG TRẦN
Em ơi ! một nửa đường trần
Anh đi một nửa, nửa còn phải đi
Tóc xanh giờ nhuộm khói sương 
Vẫn còn phải bước cuối con đường trần...


Này em, anh đã già rồi 
Tóc xanh hơn nửa nhuốm màu tuyết sương
Trán hằn sâu những nếp nhăn 
Mắt nhoè vì những nổi đau thăng trầm...


Tháng năm chồng chất tuổi đời
Bụi thời gian phũ mỗi ngày dầy hơn
Vùi chôn một thuở xuân thời
Sân trường, áo trắng, phượng hồng rơi rơi...


Từ ngày từ giả bút nghiên 
Chen chân vào cõi lợi danh cuộc đời
Đã mang theo một bông hồng
Vương mang từ thuở làm thơ sân trường...


Nửa đời tình nghĩa đậm đà
Chăm lo trọn vẹn, thương yêu mặn nồng
Nửa đời hạnh phúc đắm say
Đẹp như điệu nhạc, vần thơ thuở nào...


Tưởng như dừng bước nữa đời
Ngờ đâu duyên nợ trời cao an bày
Chiều thu mưa nhẹ hạt rơi
Gặp em, em đã đi vào tim anh...


Nửa đời tình bỗng quay về
Yêu xa nhưng dạ vấn vương thật gần...
Nửa đời mơ ước một ngày
Sánh vai ta bước cuối con đường trần...


Đường trần chân bước nhẹ tênh 
Chông chênh ngày tháng vui cùng âu lo
Chùn chân, mỏi gối giữa đường 
Đôi lần vấp ngả nhưng lòng vẫn vui...


Ngẩm mình, nghĩ lại đời mình 
Nửa đời từng trải có nên nổi gì
Trót vương nợ nghĩa, nợ tình 
Nửa đời đã trả, nửa đời vương mang...

Này em ! một nửa đường trần
Anh đi một nửa, nửa còn phải đi
Tóc xanh giờ nhuộm khói sương 
Vẫn còn phải bước cuối con đường trần...


Buổi trưa, ngày 25 tháng 10 năm 2014
Viết cho những người tôi yêu thương...
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

BÀI THƠ NGÀY EM XA TÔI

NGÀY EM XA TÔI
Tôi cảm nhận từ trong nổi đau 
Tình yêu vẫn nồng nàn, say đắm
Xen lẩn với ngọt ngào, hạnh phúc
Như thế thôi cũng quá đủ đầy...


Có những chiều như chiều hôm nay 
Tôi lặng ngồi trong căn phòng vắng
Nghe thời gian bước đi nhạt nhẻo
Thầm lặng mình tôi, chỉ riêng tôi...


Em hiện thân dịu dàng, thanh thoát
Cuốn hồn tôi vào cõi đam mê
Tôi dâng hết linh hồn, thể xác
Dành trọn cho em, chỉ riêng em...


Tôi cảm nhận từ ánh mắt em
Sâu thăm thẳm một trời thương nhớ
Lẩn một thoáng bâng khuâng, suy nghĩ !
Một thoáng thôi, tôi đã đau rồi... 


Tôi cảm nhận từ trong nổi đau 
Tình yêu vẫn nồng nàn, say đắm
Xen lẩn với ngọt ngào, hạnh phúc
Như thế thôi cũng quá đủ đầy...



Rồi nổi đau bắt đầu từ đấy
Tôi yêu em, lại sợ mất em !
Có một điều tôi không dám nghĩ 
Có một ngày em sẽ xa tôi...


Có những chiều như chiều hôm nay
Tôi lặng lẽ ngồi ôm thương nhớ
Nghe thời gian bước đi vội vả
Đến một ngày, em sẽ xa tôi...



Buổi chiều, ngày 21 tháng 10 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "XIN MỘT NGÀY MAI CÓ NHAU"
Sáng tác : Đức Huy     Tiếng hát : Khánh Hà


Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

BÀI THƠ XIN ƠN ĐỜI LẦN NỮA

XIN ƠN ĐỜI LẦN NỮA
Hởi người tóc mượt như sông
Sao O trải hết nguồn lòng của anh...
Mai kia ngoảnh mặt sao đành
Bằng không gặp lại tình hành sao cam...


Ca khúc "CON SÁO SANG SÔNG"
Thơ : Nguyễn Tất Nhiên     Nhạc : Võ Tá Hân     Tiếng hát : Thanh Long


Xin ơn đời lần nữa
Cho ta được gần em
Xin ơn đời lần nữa
Cho ta được yêu em...



Âm vang từng câu hát
Lời ngọt ngào yêu thương
Tai chờ nghe lời nói :
"Hãy yêu nhau thật nhiều..."


Xin ơn đời chiếu rọi
Bao ngóc ngách buồn đau
Soi sáng niềm thương nhớ
Xao xuyến yêu một người...


Xin một lần nương náu
Trong tận cõi lòng em
Nghe tim mình réo gọi :
"Ta yêu em nồng nàn..."


Dăm sầu đau nhân thế 
Chưa phai nhòa nhung nhớ... 
Dăm ba lần gian dối !
Nghe đau nhói lòng ta... 


Xin ơn đời lần nữa 
Cho ta được yêu em
Xin ơn đời lần nữa 
Cho ta được gần em... 


Tạ ơn đời muôn kiếp 
Ta thoát thai làm người... 
Biết yêu thương sâu đậm 
Thêm một lần với em... 


Tạ ơn đời trăm nẻo 
Cho ta một cuộc tình... 
Trăm ngày không quên lãng 
Vạn lần ngày nhớ thương... 


Tim run niềm khao khát 
Môi chờ đợi bờ môi... 
Tai nghe lời ân ái 
Dịu mềm cả xác thân... 


Âm vang từng câu hát 
Lời ngọt ngào mến thương... 
Nguyện dâng tình yêu muộn 
Cho người ta yêu thương...


Tai chờ nghe lời nói : 
"Hãy yêu nhau thật nhiều..." 
Ta dâng tình sâu đậm !
Nổi yêu thương nồng nàn... 


Khuya ngày 19 tháng 10 năm 2014 
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI""TẠ ƠN ĐỜI"
Sáng tác : Phạm Duy      Tiếng hát : Phạm Duy Quang


BÀI THƠ ĐÔI BÀN TAY EM

ĐÔI BÀN TAY EM
Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2014


Đôi bàn tay em na đời cơ cực
Chăm sóc cho anh hơn na đời người
Có một thời anh làm thơ, chép nhạc
Ca ngợi tay em bằng những vần thơ... 


Bàn tay búp măng thu còn cặp sách 
Nhặt cánh phượng rơi lác đác sân trường
Cài lên mái tóc làm duyên, làm dáng
Nắng sân trường phai nhạt bởi hờn ghen...


Đôi bàn tay em gian lao, cực nhọc
Vất vả từ ngày em biết yêu anh
Anh trân trọng từng nồi cơm em nấu
Bát canh ngon thấm đậm nghĩa tình...


Đôi bàn tay em vun vén, chăm lo
Mái ấm gia đình một kẻ làm thơ
Lo cho anh từng manh quần, tấm áo
Săn sóc anh khi trở gió, trái trời...


Đôi bàn tay em chăm sóc mẹ già
Thương yêu anh, em lo tròn chữ hiếu
Có mặt ngày đêm bên giường bệnh
Săn sóc mẹ anh, mẹ của chúng mình...


Anh muốn viết muôn ngàn vần thơ đẹp
Ca ngợi tay em đẹp tựa mùa xuân
Xin trân trọng đôi bàn tay thon nhỏ
Dành trọn cho anh, c cuộc đời anh...


Đôi bàn tay em nửa đời cơ cực
Chăm sóc cho anh hơn nửa đời người
Mười ngón tay em nghĩa tình sâu nặng
Cảm ơn cuộc đời ban tặng cho anh...


Buổi tối, ngày 19 tháng 10 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "GIÁNG NGỌC"
Thơ : Nguyên Sa      Nhạc : Ngô Thụy Miên      Tiếng hát : Ngọc Lan


Ca khúc "RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG" 
Sáng tác : Trịnh Công Sơn     Tiếng hát :  Sĩ Phú


Bài thơ "ĐÔI BÀN TAY EM"

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

BÀI THƠ MỪNG SINH NHẬT MUỘN

MỪNG SINH NHẬT MUỘN


Chúc mừng Sinh Nhật Cô em gái + Hoa Xương Rồng
Ngày 15 tháng 10 năm 2014




Nhỏ ơi nhỏ, đừng buồn nha nhỏ !
Bởi hồn thơ đi vắng mấy hôm
Anh gọi mãi, thơ chưa về kịp
Vì thơ còn bầu bạn gió mây...



Anh vẫn nhớ ngày Sinh nhật nhỏ 
(Anh làm sao quên được ngày này...)
Nhỏ em gái xinh tươi, duyên dáng
Khóc oe oe điệp khúc chào đời...


Sinh nhật muộn, đừng buồn nha nhỏ 
Ngày nhỏ sinh, trời đã định rồi
Có hạt bụi hóa thân trần thế
Nhỏ bước chân nhè nhẹ vào đời...


Có một thời thơ ấu đã qua
Ngày tháng cũ hằn sâu ký ức
Thuở cặp sách tung tăng theo mẹ
Bước chân chim ríu rít đến trường...


Có một khoảng thời gian thật đẹp 
Gối đầu lên trang sách mộng mơ
Em lặng nhìn ai qua cửa lớp 
Bóng dáng ai ? thấp thoáng giảng đường...


Có những băn khoăn về cuộc sống 
Muôn màu, muôn vẽ ở quanh em
 Cuộc sống ngập đầy muôn trăn trở !
Hạnh phúc riêng mình ! mãi ở đâu...


Anh chúc em vui tươi, duyên dáng
Khỏe thật nhiều, xinh lại càng xinh
Trên bục giảng thướt tha, nghiêm nghị 
Bụi phấn bay dẩn hướng tương lai...


Trời Đà Nẵng tháng mười tươi thắm
Mây trắng bay qua núi Ngũ Hành
Về Phố Cổ nhớ chùa Non Nước
Đèo Hải Vân lãng đãng mây trời...


Mừng Sinh nhật cô em nhà giáo 
(Nhỏ ngày xưa duyên dáng, xinh tươi...)
Anh chợt nhớ một cô giáo trẻ !
Dáng thướt tha mỗi buổi tan trường...


Buổi tối, ngày 17 tháng 10 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH