Powered By Blogger

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

BÀI THƠ NHỮNG KỶ NIỆM XƯA

NHỮNG KỶ NIỆM XƯA
Mỗi lần trò chuyện với em thì tôi lại nhớ vềnhững kỷ niệm xưa...



Ca khúc "Ở LẠI TA ĐI"
Sáng tác : Diệu Hương    Tiếng hát : Quang Dũng



Tháng chạp, mùa xuân về trước ngõ
Phố đông vui tấp nập đón mừng xuân
Nụ hoa đào hé nhụy dưới nắng mai
Mùa xuân đến, người tươi vui rộn rã...



Em gửi nhớ, gửi thương về phương ấy
Buồn lẽ loi dõi mắt hướng trời nam
Cành hồng đào em mua hôm xuống phố
Hoa cùng em trông đợi một người xa...



Người chợt đến rồi đi như làn gió 
Để lại dấu chân khắp ngõ phố phường
Quán cà phê góc phố ven đường
Vẫn ghi đậm bóng hình người vợi vời...



Một mình buồn, em lang thang dạo phố
Hai hàng cây hoa sữa đứng buồn tênh
Nhớ tháng chín năm xưa hoa nỡ rộ
Thơm nồng nàn mùi hoa sữa yêu thương...



Trời Hà Nội lập đông buồn hiu hắt 
Cái rét đầu mùa len nhẹ cổ áo len
Màu tím nhạt gợi em thương nhớ
Chiều hồ Tây anh khoát nhẹ vai gầy...



Có những chiều nhớ hai mùa mưa nắng 
Anh rủ em, ta xuống phố ngắm hoa
Hoa cúc tháng mười vào mùa nỡ rộ
Anh ngắm hoa mà ánh mắt xa xăm...



Anh hay bảo em : "quên đi cô giáo,
cố gắng quên, dù kỷ niệm khó quên..."
Chừng ấy thời gian bao năm xa cách 
Muốn quên anh ! sao em nhớ anh hoài... 



Trời vào thu tháng chín hương hoa sữa
Gợi nhớ về những ngày tháng khó quên
Tháng mười về mùa hoa cúc nỡ
Kỷ niệm xưa sống lại trong lòng em...



Buổi sáng, ngày 27 tháng 01 năm 2014
Những ngày cuối năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI"
Sáng tác : Việt Anh    Tiếng hát : Hương Tràm


Không có nhận xét nào: