Powered By Blogger

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

BÀI THƠ MÙA THU VỘI ĐẾN

MÙA THU VỘI ĐẾN
Em giận anh nên mùa thu vội đến
Phố ưu sầu, phố hờn dổi theo em...
Đường Nguyễn Du hai hàng cây hoa Sữa
Nhạt hương thơm nồng đậm buổi ban đầu... 


Em giận anh nên mùa thu vội đến 
Nắng nhạt phai trên ngõ phố em về
Gió giận thổi hàng cây ven góc phố 
Hoa Ban rơi ngập tím khắp phố phường...


Em giận anh nên mùa thu vội đến
"Mùa yêu thương" pha lẩn với tủi hờn
Mây bãng lãng vì em buồn thầm lặng 
Hoa Sứ rơi ngập trắng ngõ nhà em...


Em giận anh nên mùa thu vội đến
Phố ưu sầu, phố hờn dổi theo em...
Đường Nguyễn Du hai hàng cây hoa Sữa
Nhạt hương thơm nồng đậm buổi ban đầu...


Anh vẫn nhớ em mùa thu Hà Nội !
"Mùa yêu thương" sâu đậm ở lòng anh
Em hờn giận làm thu buồn hiu hắt 
Buồn khổ thân em, chua xót lòng anh...


Anh vẫn nhớ gió mùa thu Hà Nội 
Chiều tan trường thổi áo tím tung bay...
Nghe tiếng gió thì thầm theo nhịp bước 
Áo tím em bay, tím cả trời thu...


Anh vẫn nhớ nắng mùa thu Hà Nội 
Màu nắng dịu dàng e ấp bờ môi
Làn tóc rối bởi gió lùa mơn trớn 
Làm anh hờn ghen nắng, gió mùa thu...


Ở trong nam trời không có mùa thu 
Anh không biết có mùa thu đến vội
Hà Nội có mười hai mùa hoa nỡ
Em giận anh làm thu đến vội vàng...


Buổi trưa, ngày 31 tháng 03 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH



Không có nhận xét nào: