Powered By Blogger

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

BÀI THƠ NHỚ NẮNG BÌNH DƯƠNG

NHỚ NẮNG BÌNH DƯƠNG
Ca khúc "NỢ NHAU KIẾP NÀO"
Sáng tác : Khê Kinh Kha    Tiếng hát : Bảo Châu



Ngày quen em, anh không định nghĩa được !
Nhớ thương em là trông ngóng, đợi chờ...
Nếu định nghĩa tình yêu là chờ đợi !
Anh dặn lòng, chờ em đến trăm năm...


Nắng Bình Dương nóng Sài gòn hừng hực !
Nóng ngoài trời, bức bối cõi lòng anh ...
Anh mong sao đêm cứ dài ra mãi 
Làm dịu lòng anh nổi nhớ về em...



Anh nhớ em, bừng bừng như nắng nóng !
Nắng sáng lòa soi sáng tận lòng anh
Thiêu cháy hết bao nghĩ suy trăn trở
Cứ vẩn vơ hoài trong đầu óc của anh !



"Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông..."
Áo lụa Hà Đông không làm anh nhớ !
Bởi vì em, đâu mặc lụa Hà Đông...



Anh chỉ nhớ tà áo dài tha thướt
Ngày lại ngày qua, hai buổi đến trường
Nhớ dáng mảnh mai đứng trên bục giảng
Biết bao nhiêu lần ? anh viết tình thơ...



Nắng Bình Dương nóng Sài gòn hừng hực !
Thiêu cháy lòng anh nổi nhớ về em...
Ngày nắng nóng, đêm gió về dịu mát
Cân bằng trong anh giữa nhớ và thương...



Ngày quen em, anh không định nghĩa được !
Nhớ thương em là trông ngóng, đợi chờ...
Nếu định nghĩa tình yêu là chờ đợi !
Anh dặn lòng, chờ em đến trăm năm...



Trăm năm sau anh cầu xin Thượng đế
Ban cho anh sống kiếp một con người
Để gặp lại người anh yêu kiếp trước !
Hóa thân làm loài hoa trắng mõng manh...


Buổi trưa, ngày 27 tháng 03 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "MÃI NHƯ BÂY GIỜ"
Sáng tác : Nathan Lee        Tiếng hát : Mai Khôi


Không có nhận xét nào: