Powered By Blogger

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

BÀI THƠ LÃNG MẠN THÁNG TƯ

LÃNG MẠN THÁNG TƯ
Tháng tư ngủ trước cửa 
Sẽ sàng nói Người thơ :
"Ta yêu nhau trước đã,
trở ngại rồi qua thôi !"

Ca khúc "THÁNG TƯ VỀ"
Sáng tác : Dương Thụ     Tiếng hát : Khánh Linh


Tháng tư về trước cửa
Thăm hỏi Người làm thơ :
"Tóc pha sương quá nửa,
hồn thơ vẫn mênh mông ?"


Người làm thơ trả lời :
"Thơ từ ở trong lòng,
yêu đời nên yêu người 
trào dâng niềm cảm xúc,
mượn bút viết thành thơ !"



Tháng tư đứng trước cửa
Vặn vẹo Người làm thơ :
"Ai cũng nhớ, cũng thương,
ai cũng yêu, cũng mến,
là sao hở Người thơ ?"



Người làm thơ trả lời :
"Nhớ những người chợt đến,
thương những người đã đi
nhớ thương theo ngày tháng,
vun bồi thành yêu thương !"



Tháng tư ngồi trước cửa
Lặng lẽ nhìn Người thơ :
"Chao ôi ! người lãng mạn,
yêu thương cứ dâng đầy !"



Người làm thơ trả lời :
"Yêu thương cứ đầy dâng,
cho hồn thơ bay bỗng,
người đọc thơ cảm xúc,
cho tình thơ bay cao..."



Tháng tư nằm trước cửa
Thủ thỉ Người làm thơ :
"Hãy yêu nhau trước đã,
trở ngại sẽ tính sau !"



Người làm thơ trầm ngâm :
"Hãy yêu nhau đi đã,
nhưng phải yêu thật lòng !
rồi năm tháng trôi qua,
sẽ vượt qua tất cả..."


Tháng tư ngủ trước cửa 
Sẽ sàng nói Người thơ :
"Ta yêu nhau trước đã,
trở ngại rồi qua thôi !"



Buổi chiều, ngày 01 tháng 04 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH




Ca khúc "MƯỜI THƯƠNG"
Sáng tác : Phạm Đình Chương     Tiếng hát : Hạ Vy



Không có nhận xét nào: