Powered By Blogger

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

BÀI THƠ NẮNG THÁNG TƯ

NẮNG THÁNG TƯ
Nắng tháng tư đưa anh về kỷ niệm
Nhớ người ngày xưa thả tóc sân trường...



Ca khúc "PHƯỢNG HỒNG"
Thơ : Đỗ Trung Quân     Nhạc : Vũ Hoàng     Tiếng hát : Tố Hà



Nắng tháng tư, em đỏ hồng đôi má 
Hờn người dưng hay dổi bản thân mình
Lời đã nói từ cõi lòng sâu kín 
Anh có nghe ! có hiểu không người ?


Anh bởn cợt hay anh thương nhớ ?
Nhớ thương ai ? mình anh hiểu mà thôi...
Trời không hiểu, đất càng không hiểu !
Thì làm sao em hiểu được lòng anh ?



Nắng tháng tư làm anh chao đảo !
Hồn ngả nghiêng theo những vần thơ...
Anh viết cho ai, gửi tặng cho ai ?
Người ta hiểu, còn em không hiểu...



Hiểu làm chi, mệt nhoài đầu óc 
Lãng quên anh, người mưa nắng hai mùa...
Em xếp kỷ niệm cất vào ký ức 
Thời gian trôi qua, phai nhạt cõi lòng...


Ca khúc "TƯƠNG TƯ MÀU ÁO TRẮNG"
Thơ : Đoàn Văn Nhơn     Nhạc : Bảo Trường     Tiếng hát : Tuấn Ngọc


Tháng tư về, anh đi tìm kỷ niệm
Em đừng hờn anh, đừng giận dổi ai...
Anh chỉ muốn tìm về ký ức 
Nhớ lại người xưa tóc thả sân trường...



Mối tình đầu một thời áo trắng
Nhớ thương người hơn nửa đời anh
Trang thơ cũ đậm màu kỷ niệm
Mãi đến bây giờ anh vẫn nâng niu...



Nắng tháng tư cháy bừng khao khát
Được gặp người yêu mến ngày xưa...
Tìm lại gốc phượng hồng thuở ấy 
Tay trong tay người trao vội tình thơ...



Mối tình đầu, anh đâu dể lãng quên !
Anh muốn quên mà lòng lại nhớ
Kỷ niệm đầu, đâu chỉ là quá khứ 
Nên mãi theo anh hơn nửa đời người...



Nắng tháng tư cháy bừng trong tiềm thức
Về một thời anh mới biết yêu người...
Biết ngóng trông, thương nhớ đợi chờ
Người tóc thả sân trường thuở ấy...



Buổi trưa, ngày 08 tháng 04 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "NỐI LẠI TÌNH XƯA"
Sáng tác : Vinh Sữ - Ngân Giang    Tiếng hát : Huỳnh Thật - Hồng Phượng


Không có nhận xét nào: