Powered By Blogger

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

BÀI THƠ ÁNH MẮT NGÀY XƯA

ÁNH MẮT NGÀY XƯA
Chúc mừng Sinh Nhật em tháng 06 năm 2015


Ca khúc "ĐÃ CÓ MỘT THỜI"
Nhạc : Phú Quang     Tiếng hát : Ngọc Anh


Hơn nửa đời người, ta sống bên nhau 
Mái tóc em đã chớm nhiều sợi bạc
Em vẫn vậy, qua bao nhiêu ngày tháng 
Chỉ yêu anh, duy nhất mỗi mình anh...



Mái tóc tôi đâu thua kém gì em !
(xin lỗi em, anh lại xưng tôi nữa...)
Anh sống vui, sống khỏe nhờ có em
Manh áo, bát cơm em lo trọn vẹn...



Nhắc lại chuyện ba mươi năm về trước
Anh ng như vừa mới hôm qua...
Má em vẫn hồng, mắt vẫn tròn xoe
Dù khóe mắt nhiều nếp nhăn ẩn hiện...



Thời con gái em xinh tươi đến lạ !
Duyên dáng, mặn mà, pha lẩn hồn nhiên 
Dáng thướt tha ôm nghiêng cặp sách 
Biết bao anh si tình ngỏ ý làm quen...



Anh thuở ấy sao phong trần quá đổi !
Sống lan man theo những vần thơ
Ngày hai buổi vẫn đến trường vào lớp 
Học thì nhiều mà lãng mạn nhiều hơn...



Em nhớ rồi thương qua đôi mắt ấy 
Ánh mắt làm xao xuyến lòng em...
Em nhủ lòng : "làm sao thương nổi !
nhưng mắt ai nhìn, sâu thẳm một trời thương..."



Có nhiều lúc em giận hờn, trách cứ !
Anh đắm say ai ? đi mãi không về...
Vẫn ánh mắt ấy một trời thương nhớ 
Chín bỏ làm mười, em vẫn yêu anh...



Có những lúc đường đời anh vấp ngả 
Muốn buông xuôi phó mặc cho đời
Vẫn còn đó, mái nhà êm ấm
Hạnh phúc nào hơn khi vẫn còn em...


Bao nhiêu năm rồi khuya sớm có nhau
Ngọt ngào, đắng cay cùng chia sẽ
Hạnh phúc vẫn nằm trong ánh mắt 
Có một trời yêu thương sâu đậm, nồng nàn...



Chuyện ngày xưa sẽ trở thành kỷ niệm
Những khi chiều về ta kể lại nhau nghe
Ngồi nhớ lại tháng năm khi mới lớn
Để dắt dìu nhau đi đến cuối đường đời...



Buổi sáng, ngày 07 tháng 06 năm 2015
Hồng màu vàng là loài hoa mà em yêu nhất...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU"
Sáng tác : Phạm Duy     Tiếng hát : Ngọc Hạ

Không có nhận xét nào: