Powered By Blogger

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

BÀI THƠ MÙA THU VẪN Ở QUANH ĐÂY

MÙA THU VẪN Ở QUANH ĐÂY
Hạnh phúc một đời vẫn ở cận kề !
Sáng, trưa, chiều trong tầm tay với
Dòng suối mát chảy quanh hồn lãng mạn
Ngọt ngào yêu thương cả một đời anh...

Ca khúc "NỤ VÀNG"
Sáng tác : Nguyễn Đình Toàn     Tiếng hát : Khánh Ly


Con chim nhỏ réo von chào ngày mới
Nắng ban mai lóng lánh hạt sương đêm
Vạt cỏ non mượt mà trong nắng đẹp
Buổi sớm mai hạnh phúc dâng đầy...



Anh nửa đời đi tìm nàng thơ đẹp 
Từng câu thơ ghi đậm nổi nhớ thương
Tình yêu đẹp cận kề anh hiện hữu 
Anh mãi tìm mặc ngày tháng dần qua...



Em cho anh ngắm nhìn dăm ba phút !
(như chưa từng được ngắm dáng hình em...)
Dáng thanh mảnh, đôi bờ vai tròn lẳn
Khóe miệng cười, ánh mắt một trời yêu...



Đôi chân nhỏ một thời anh xao xuyến
Gót chân son ghi đậm một nẻo đường
Đường đến trường vào lớp của ngày xưa
Kỷ niệm đẹp, khắc sâu trong tiềm thức...



Một lời nói ngày xưa anh ngọng nghịu !
(suy nghĩ nhiều đêm mới dám nói ra...)
Là định mệnh, buộc yêu thương ở lại !
Hai mái đầu xanh không thể xa rời...



Em cho anh ngắm nhìn dăm ba phút !
(như chưa từng được ngắm dáng hình em...)
Nửa dòng đời tóc em điểm muối tiêu 
Dăm ba sợi vàng hoe vì nắng, gió...



Gót chân son vẫn âm thầm, lặng lẽ
Ngày lại, ngày qua dãi nắng dầm mưa
Vun vén một ước mơ thời son trẻ :
"Em yêu anh ! yêu anh lắm người ơi..."



Anh nửa đời, làm một kẻ mộng mơ 
(có đôi lúc đắm chìm trong hư ảo...)
Say thơ nhạc, mê bóng hồng xa thẳm 
Thêu dệt ước mơ qua lời nói ngọt ngào...


Hạnh phúc một đời vẫn ở cận kề 
Sáng, trưa, chiều trong tầm tay với
Dòng suối mát chảy quanh hồn lãng mạn
Ngọt ngào yêu thương cả một đời anh...


  
Anh cảm nhận thu về trong nắng ấm
Thu quanh đây, chứ nào phải nơi xa
Thu trong mắt, trong môi cười bẻn lẽn
Thu trong em, sâu đậm một tình yêu...



Buổi sáng, ngày 13 tháng 08 năm 2015
Viết cho em, cho những ngày xưa...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "MÙA THU CHO EM"
Sáng tác : Ngô Thụy Miên     Tiếng hát : Ý Lan - Quang Tuấn


Không có nhận xét nào: