Powered By Blogger

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

BÀI THƠ QUÉT LÁ MÙA THU

QUÉT LÁ MÙA THU

Mùa thu, quét lá vàng rơi
Gom bao nổi nhớ rụng đầy ngoài sân
Thu phong lay lắt buồn hiu
Chạnh lòng nâng chén, ước mơ tao phùng...


Âm vang tiếng chổi rào rào
Đường xưa vắng lặng, rêu xanh phũ dầy
Hắt hiu nổi nhớ buồn tênh
Làm sao tìm gặp bóng hình yêu thương...


Lá vàng dăm chiếc chao nghiêng
Chông chênh nổi nhớ người nơi phương trời
Người đi biền biệt quan san
Phải chăng, nổi nhớ đong đầy yêu thương ?


Người đi từ dạo chớm thu
Đến nay đang độ thu phai nắng vàng
Người đi, đi mãi không về !
Phải chăng, người đã quên câu hẹn hò ?


Mùa thu, gom lá vàng rơi
Đốt đi sưởi ấm lòng tôi nhớ người...


Nhà cổ, sáng ngày 22 tháng 08 năm 2015
Viết cho Người và mùa thu...
NGUYỄN ANH KHANH

Không có nhận xét nào: