Powered By Blogger

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

BÀI THƠ MÙA THU THAY LÁ

MÙA THU THAY LÁ
Cứ mỗi lần trò chuyện với em thì lòng anh lại lâng lâng cảm xúc...


Anh hay bảo : "mùa thu là mùa thay lá,
những chiếc lá xanh úa vàng lần lượt lìa cành..."
Anh có biết : "em đã chờ anh bao mùa lá rụng,
mà bóng hình anh vẫn thăm thẳm ngàn xa..."



Anh biết không, mỗi độ thu về em buồn lắm !
Nổi nhớ anh tràn ngập cõi lòng em
Ngõ phố nhỏ vẫn đậm ghi hình bóng :
"Người của hai mùa nắng-mưa, 
ngày lại, ngày qua vẫn hai buổi đi về..."



Phốthân thương hai hàng cây thẳng tắp
Quán cà phê ven góc phố vẫn còn
Nơi ngày xưa anh thường chờ đợi 
Ngắm dáng em trong chiều nắng vàng phai...



Em biết không : "miền nam không có mùa thu,
nhưng có những con đường hai hàng cây rợp bóng..."
Cứ mỗi độ cây vào mùa thay lá
Nhìn những chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió
Anh lại nhớ em, nhớ mùa thu Hà Nội một thời...



Đã có một thời anh yêu mến mùa thu
Dường như lãng quên mưa nắng hai mùa 
Thu Hà Nội sao dịu dàng đến lạ !
Bởi vì em và mùa thu quyến rủ hồn anh...



Chuyện ngày xưa đã trở thành kỷ niệm
Của một thời anh xuôi ngược bắc-nam
Mùa thu thay lá vẫn còn nguyên vẹn
Trong lòng anh, người mưa nắng hai mùa...



Buổi tối, ngày 05 tháng 10 năm 2016
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "NHỚ MÙA THU HÀ NỘI"
Sáng tác : Trịnh Công Sơn     Tiếng hát : Mỹ Linh


Không có nhận xét nào: