Powered By Blogger

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

BÀI THƠ TÌM NHAU

TÌM NHAU
"Tìm nhau trong hư ảo
Tìm nhau giữa đời thường... 
Tìm nhau trong thương nhớ
Tìm nhau trong những tháng ngày chông chênh..."


Tìm nhau một thuở hồn nhiên
Đôi tim rạo rực, một thời ngây thơ
Nhìn nhau ánh mắt bồi hồi
Tay trong tay khẻ, run run ngạy ngùng...


Tìm nhau trong nổi nhớ thương 
Yêu nhau dù biết nợ duyên muộn màng
Tóc xanh một thuở bềnh bồng 
Nửa đời tóc đã nhuộm màu khói sương...


Tìm nhau một thuở đam mê
Đưa nhau về cõi yêu thương đầu đời
Dáng em thanh thoát dịu mềm
Lòng ta dâng nổi yêu thương nồng nàn...


Tìm nhau muôn nẽo đời thường 
Thẩn thơ, thơ thẩn tháng ngày nhớ nhau
Bờ môi tìm kiếm bờ môi
Vòng tay khao khát ôm nhau nửa đời...


Tìm nhau trong xác thân gầy
Cơn mê, giất ngủ nghẹn lòng nhớ thương
Nửa đêm chợt tỉnh giất nồng 
Lần mò tìm lại vần thơ thuở nào...


Tìm nhau qua những vần thơ
Khắc sâu kỷ niệm ngày nào quen nhau
Tình ơi ! xin chớ nhạt phai 
Cho dù ngày tháng miên man đợi chờ...


Tìm nhau, ngày tháng chông chênh
Nghe trong cõi nhớ một đời buồn tênh
Đêm nằm nghe tiếng yêu thương
Vọng về từ cõi xa xăm nghìn trùng...


Buổi sáng, ngày 19 tháng 10 năm 2016
NGUYỄN ANH KHANH



Không có nhận xét nào: