Powered By Blogger

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

BÀI THƠ CHIỀU NHUỘM TÓC

CHIỀU NHUỘM TÓC
Chiều nhuộm tóc, nắng vàng phai nhạt
Em nhuộm dùm nửa mái tóc bạc phơ
Hơn nửa đời nhuộm tóc cho anh 
Để anh mãi là anh ngày tháng cũ...


Mái tóc nhuộm bởi nửa đời vất v 
Bụi thời gian bạc trắng nửa mái đầu
Thất bại lẩn thành công từng nếm trải 
Công danh, sự nghiệp, nợ cuộc đời...


Bàn tay em dịu dàng, thon thả 
Năm ngón tay chải tóc mượt mà
Bao yêu thương sâu đậm trong lòng
Từng sợi tóc mướt xanh theo lần lược...


Hơn nửa đời bôn ba, trôi nổi
Biết bao lần anh đã khóc rồi cười !
Hai bờ vai ngày xưa em tin tưởng 
Giao cho anh một cuộc đời em...


Anh đã nhận và anh gìn giữ 
Cả cuộc đời anh chăm sóc cho em
Bao yêu thương em dành trọn cho anh
Anh ghi nhận, suốt đời anh trân trọng...


Chiều nhuộm tóc, nắng vàng phai nhạt
Hơn nửa đời em nhuộm tóc cho anh...
Để anh mãi là anh ngày tháng cũ 
Thuở làm thơ giữa hoa nắng sân trường...


Buổi chiều, ngày 05 tháng 12 năm 2016
Viết cho người mà tôi gọi mình ơi...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc LÒNG GƯƠNG Ý LƯỢC
Sáng tác và trình bày : Nhạc sĩ Châu Đình An


Không có nhận xét nào: