Powered By Blogger

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

BÀI THƠ CHO ANH MỘT LẦN XIN LỖI EM

CHO ANH MỘT LẦN XIN LỖI EM
Cho anh một lần xin lỗi em
Một thuở làm thơ giữa sân trường
Yêu người tóc thả vai hờ hững
Áo trắng ai bay giữa nắng chiều...


Một khoảng trời xanh giữa đêm khuya
Có em hiện hữu giữa đời anh
Cứ uống, uống say rồi lại tỉnh !
Tỉnh rồi, lại uống lịm hồn say...


Em nói : "sao anh uống rượu hoài !"
Say ư ! chưa hẳn gọi là say
Cơn say mời gọi tình yêu lại
Cớ sao anh lại không nhậu say...


Ơn em hơn khoảng nửa đời người
Thương anh lo liệu đủ trăm bề...
Anh chưa một lần thương trọn vẹn
Duy nhất mình em, chỉ mình em...


Cho anh một lần xin lỗi em
Yêu anh em đã hóa ngẩn ngơ !
Má kề, vai ấp bên chăn gối
Một kẻ say mèm lại làm thơ...


Thơ say mộng tưởng hồn phiêu bạt
Bóng hồng một thuở ngở đã quên !
Người đến, người đi như cơn gió
Thổi tạt lòng em nổi lạnh đầy...


Cho anh một lần xin lỗi em
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nửa cuộc đời
Đắm say mộng ảo tình ảo vọng
Quên mất tình yêu ở cận kề...


Cho anh một lần xin lỗi em
Một thuở làm thơ giữa sân trường
Yêu người tóc thả vai hờ hững
Áo trắng ai bay giữa nắng chiều...


Cho anh một lần xin lỗi em
Nửa đêm thức giất hồn hiu quạnh
Anh ở nơi đâu, ở nơi đâu ?
Chăn gối nằm im ngóng đợi chồng...


Cho anh một lần xin lỗi em
Một thân, một bóng giữa đêm dài
Vẫn yêu tha thiết người lãng mạn
Một thuở em yêu đã hẹn thề...


Ngày 19 tháng 12 năm 2016
Sau một cơn say, anh lại xin lỗi em...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Thơ : Phạm Thiên Thư     Nhạc : Phạm Duy     Tiếng hát : Vũ Khanh


Không có nhận xét nào: