GỌI TIẾNGYÊU THƯƠNG
Gọi một người bằng tiếng“Em ơi"
Như ngày xưa anh tha thiết gọi em
Một tiếng gọi đầy yêu thương trìu mến…
Có thể em lặng thinh không thèm nói
Nhìn sâu mắt anh để hiểu rõ lòng anh
Yêu thêm lần nữa, hay anh ham muốn ?
Vì có mấy ai chịu chia sẽ tình yêu…
Có thể em buông lời trách móc
Rất nhẹ nhàng nhưng sâu thấm lòng anh
Rồi lẳng lặng em về bên cha mẹ
Như một lần anh sa ngả, đam mê…
Có thể em sống như chiếc bóng
Lặng lẽ âm thầm, chẳng chút hờn ghen
Anh đi về chẳng có cơm, canh
Nhà lạnh lẻo vì em không xuống bếp...
Anh vẫn vậy, không chút gì thay đổi
Như ngày xưa bên gốc phượng vàng
Viết tình thơ trên giấy trắng học trò
Trao vội vả sợ chuông reo vào lớp…
Anh vẫn vậy, không chút gì thay đổi
Vẫn yêu em say đắm nồng nàn
Hạnh phúc gia đình hơn nửa đời nhau
Sống trọn vẹn bởi yêu em sâu đậm…
Anh vẫn vậy, không chút gì thay đổi
Bụi thời gian có phũ kín mái đầu
Mắt đã mỏi nhưng ánh nhìn vẫn ấm
Vẫn nồng nàn, sâu đậm một tình yêu…
Người là em, vì em là người ấy
Yêu em nhiều nên anh phải thương yêu
Người nợ duyên từ trong tiền kiếp
Nên kiếp này anh phải vương mang…
Xin cho anh thương yêu lần nữa
Gọi một người bằng tiếng“Em ơi”
Như ngày xưa anh tha thiết gọi em
Một tiếng gọi đầy yêu thương trìu mến…
Buổi trưa, ngày 13 tháng 11 năm 2014