Powered By Blogger

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

BÀI THƠ TIẾC THƯƠNG

TIẾC THƯƠNG
Mười bảy Chiến sĩ đã hy sinh...
Ngày 07 tháng 07 năm 2014
Do sự cố kỹ thuật máy bay trực thăng Mi-171, số hiệu 01 thuộc 
Trung đoàn 916 ; Sư đoàn 371 ; Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam. 
Cất cánh lúc 7h30 để huấn luyện nhảy dù. 
Đến 7h46 máy bay mất liên lạc và rơi cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km. 
Cách Chợ Hòa Lạc khoảng 500m.



Các anh đã hy sinh
Bởi sự cố không ngờ...
Buổi diễn tập cuối cùng
Thôi rồi các anh ơi...



Tôi nghe lòng quặn đau
Điếu thuốc cháy ngón tay...
Cầm tờ báo trên tay
Lòng tôi sao chua xót...


Trực thăng máy gầm rú 
Chao đảo liệng cánh rơi...
Phía dưới là tử thương
Các anh vẫn bình thản...


Đưa con chim quạt sắt
Ra khỏi phiên chợ mai...
Bao con người bên dưới
Thờ thẩn nhìn các anh...


Mười bảy anh ra đi
Cho hàng trăm con người...
Được sống trong tiếc nhớ
Tri ân những anh hùng...


Các anh đã đi xa 
Về nơi miền gió cát...
Lòng nhẹ nhàng thanh thoát
Sống trọn vẹn kiếp người...



Buổi trưa ngày 08 tháng 07 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Không có nhận xét nào: