Powered By Blogger

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

BÀI CHÙM THƠ VÀ ĐỜI 2

CHÙM THƠ VÀ ĐỜI 2
Tháng 9 mùa thu năm 2016


1
Trăng thu vời vợi giữa đêm rằm
Thấp thoáng dáng ai như chị Hằng
Cuội ngồi ôm gốc cây Đa khóc
Thiên thu thương nh ả Hằng Nga


2
Nhấp chén trà thơm tỏa ngát hương
Chạnh lòng nhớ lại tuổi ấu thơ
Trung thu cha dán lồng đèn đỏ
Rước đèn, con dạo khắp đường thôn


3
Thơ về bẻn lẽn nép ngoài hiên
Làn gió mơn man má ửng hồng
Bờ môi nỡ nụ hoa hàm tiếu
Hồn tôi rạng rỡ đón nàng thơ


4
Lóng lánh sương rơi trên lá cỏ 
 Hoa Quỳnh nỡ n giữa đêm khuya
Nhớ người lai láng trong tâm tưởng
Lòng dâng cảm xúc viết vần thơ 


5
Một thuở thân gầy, vai áo trắng
Cõi lòng rộng mỡ đón tình em
Mắt em lúng liếng trong hoa nắng
Tóc xỏa ngang vai má bầu bầu


6
Mười bảy năm rồi không gặp em
Ch biết em còn nhớ tôi không ?
Chiều xưa tôi đợi em tan lớp
Hoa Sấu rụng rơi ph nhà em 


7
Mỗi độ thu v phai sắc nắng
Dáng ai tha thướt buổi tan trường
Nhớ mùa hoa Sửa thu năm ấy
Hương thơm nồng đậm ngập hồn tôi


8
Em có bao giờ nhớ tôi không ?
Một kẻ mê thơ ngủ vật vờ
Khật khưởng say vùi bên men rượu
Nửa đời ôm ấp mối tình thơ


9
Em đừng nhắc lại chuyện ngày xưa
Cái thuở chờ em trước cổng trường
Hồn tôi một nửa tan biến mất
Một nửa nhớ thương lại trở về...


10
Một lần, hai lần lại ba lần
Tôi muốn một lần ôm lấy em
Giữ em không muốn em đi nữa
Tôi sẽ mất em nếu em đi...


11
Ba năm trời thương nhớ
Ta yêu em nồng nàn
Cớ sao em im lặng !
Ta ôm sầu nghìn năm...


12
Khi say vạn vật ngả nghiêng
Đất trời đảo lộn quay cuồng trong tôi
Nhưng sao một bóng hình em 
Vẫn trong nổi nhớ..., dù tôi say mèm !


13
Tôi-em ta đã gặp nhau
Lời thương, nổi nhớ trao nhau bao lần
Nhớ nhau có phải là duyên
Gần nhau không được là sao hở trời !
Nợ nhau hai chữ thương yêu
Có duyên, không nợ cầm bằng như không...


14
Nhà em còn ở đó không ?
Tôi đi qua lại ngạy không bước vào
Tình tôi, tôi gửi ngoài hiên
Em ra nhặt hộ cất vào trong tim...


15
Nhớ sao miệng nói sẽ sàng
Mắt nhìn lúng liếng khiến tôi thẩn thờ
Muốn ôm em chặt vào lòng
Môi tìm trao gửi nụ hôn ban đầu...



Buổi tối, ngày 18 tháng 09 năm 2016
NGUYỄN ANH KHANH