Powered By Blogger

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

BÀI THƠ XUỐNG PHỐ VỚI ANH

XUỐNG PHỐ VỚI ANH
Em ơi, xuống phố với anh
Ta đi tìm lại yêu thương ban đầu...


Em ơi, xuống phố với anh 
Để nghe phố hát tình ca nồng nàn
Đưa em dạo khắp phố phường
Tìm về góc phố một thời yêu nhau...


Gió xoay tròn cánh hoa Dầu
Đậu hai nhánh tóc, bờ vai thon mềm
Nắng chiều vàng ánh tóc mai
Sợi dài, sợi ngắn bao năm đợi chờ...


Em ơi, xuống phố với anh
Nhớ về kỷ niệm thân thương năm nào
Những chiều trốn học đi hoang
Đọc câu thơ cổ, gọi yêu thương về...


Mây ơi, lơ lững bay hoài
Về đây mây nhé gặp người anh thương
Mây về đậu nhánh tóc mềm
Hoàng hôn ửng đỏ, nụ hôn đầu đời...


Em ơi, xuống phố với anh
Ta đi tìm lại tháng ngày xa xưa
Thuở còn tập sách vắt lưng
Vần thơ đậm nét tuổi xanh học trò...


Sân trường hoa nắng vàng bay
Gốc cây phượng đỏ khắc ghi bóng người
Bên khung cửa lớp ai nhìn
Bảng đen, phấn trắng ghi sâu ước nguyền...


Em ơi, xuống phố với anh
 Ta đi tìm lại yêu thương ban đầu
Dù nay tóc đã phai màu
Tình xưa vẫn đẹp, vẫn sâu trong lòng...


Buổi tối, ngày 31 tháng 03 năm 2018
Viết cho em, cho những ngày tháng yêu thương...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "HOA HỌC TRÒ"
Nhạc : Anh Bằng     Thơ : Nhất Tuấn
Tiếng hát : Diễm Liên - Nguyên Khang


Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

BÀI THƠ BỐN MƯƠI PHÚT EM QUỲ

BỐN MƯƠI PHÚT EM QUỲ
Trên bục giảng em vẫn thanh cao
Đẹp rạng ngời
Vì em là người đang ươm hạt mầm xanh
Cho tương lai tổ quốc đẹp, giàu mai sau...


Sao em lại quỳ trước một tên vô loại !
Vội quên đi truyền thống dân tộc Việt Nam
Ông cha ta từ ngàn xưa để lại
"Không thầy đố mầy làm nên"...


Bốn mươi phút em quỳ
Hắn nỡ nụ cười mãn nguyện
Còn đâu em truyền thống
"Tôn sư trọng đạo"
Nét đẹp văn hoá ngàn đời, sao em vội lãng quên...


Bốn mươi phút em quỳ
Ôi một khoảng thời gian nghiệt ngả
Không chỉ cho riêng em
Mà cho tất cả những người thầy, cô giáo
Vất vả, gian lao ngày đêm 
"Ươm hạt mầm xanh"
Cho tương lai đất nước mai sau...


Tên vô loại dù hống hách, ngang ngược đến đâu !
Hắn sẽ bị pháp luật cuộc đời trừng trị...
Truyền thống từ ngàn xưa ông cha ta để lại
"Quý trọng thầy, cô giáo"
Dù đã vấy bẩn từ một tên vô loại
Nhưng không thể phai mờ trong lòng người dân tộc Việt Nam...


Mỗi đời người đều có những lần vấp ngả
Vững vàng lên cô giáo của tôi ơi
Trên bục giảng em vẫn thanh cao 
Đẹp rạng ngời
Vì em là người đang ươm hạt mầm xanh
Cho tương lai tổ quốc đẹp, giàu mai sau...


Buổi tối, ngày 12 tháng 03 năm 2017
Cảm xúc từ vụ việc phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ gối xảy ra tại trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 trong ngày 28-02-2018
NGUYỄN ANH KHANH