Powered By Blogger

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

BÀI THƠ TA NỬA ĐỜI LẦM LỖI

TA NỬA ĐỜI LẦM LỖI
Hơn nửa đời lầm lỗi
Gieo đau khổ tình em
Con chiên ngoan của chúa
Nên người trừng phạt ta...


Chuông ngân nga trầm buồn 
Giáo đường chiều phai nắng
Bên hang đá em ngồi
Yêu thương trong kỷ niệm...


Vắng ta nên em buồn
Con chiên hờn trách chúa
Chúa lặng lẽ trên cao
Nhìn em khóc mỗi chiều...


Bao nhiêu lần sám hối
Ta vẫn không thuộc lòng
Câu kinh chiều nhật tụng
Buồn hiu góc giáo đường...


Ta nửa đời lầm lỗi
Cam chịu cảnh quạnh hiu
Cô đơn trong thầm lặng
Sống một đời chông chênh...


Ta lầm lỡ quên em
Con chiên ngoan của chúa
Nên người trừng phạt ta
Thương nhớ em một đời...


Buổi tối, ngày 27 tháng 10 năm 2018
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "TA YÊU EM LẦM LỠ"
Sáng tác : Phạm Duy     Tiếng hát : Vũ Khanh