Powered By Blogger

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

BÀI THƠ TRONG CÕI LÒNG TÔI

 TRONG CÕI LÒNG TÔI
Có những yêu thương thật lạ lùng!
Nhớ người, thương cả một miền quê hương...


Có những nhớ thương thật dịu dàng
Mênh mông, sâu thẳm trọn hồn tôi
Mỗi khi chiều xuống tôi lại nhớ
Dáng nhỏ miền xa vẫn đợi chờ...


Có những ưu tư thật êm đềm
Chiều về, dạo bước buổi hoàng hôn
Nhẹ nhàng nâng khẻ bông hoa trắng
Gửi trọn tình tôi đến bên người...


Có những yêu thương thật nồng nàn
Chân thành tôi đã gửi cho ai...
Người ơi, thấu hiểu dùm tôi nhé
Một mối tình thơ đẹp tuyệt vời...


Có những yêu thương thật lạ lùng
Yêu người thương cả nổi buồn vui
Người vui tôi thấy lòng thanh thản
Người buồn sầu nảo cõi lòng tôi...


Hởi người con gái tôi thương nhớ
Phải chăng người đã hiểu tình tôi?
Lòng tôi là một vườn hoa thắm
Rộng cửa vườn yêu đón đợi người...


Buổi chiều, ngày 30 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

BÀI CHÙM THƠ VÀ ĐỜI 8

 CHÙM THƠ VÀ ĐỜI 8
"Yêu chính bản thân mình là bắt đầu 
cho một cuộc sống lãng mạn"
Nhà soạn kịch tài danh 
Oscar Wilde


Hồng vàng một đóa
Sớm mai nỡ nụ
Vàng tươi thương nhớ
Bên đời quạnh hiu...


Tìm gì, giữa chốn trần gian?
Dạ thưa, tìm chữ "Bình yên" được rồi!
Tìm gì, trong cõi tình người?
Dạ thưa, hai chữ "Yêu thương" đủ rồi!


Xuân về trước ngõ nhà em
Nắng xuân tươi sắc, ban mai rộn ràng
Gió xuân lay nhẹ cành mai
Sắc hoa mời gọi, tình xuân dâng đầy...


Nàng thơ độ tuổi xuân thì
Đêm về thao thức nhớ người làm thơ
Vần thơ nhung nhớ nàng thơ
Tình thơ sâu đậm, ý thơ mong chờ...


Thư thả, điểm trang lại đi em
Dung nhan một thuở anh say đắm
Má lún đồng tiền phơn phớt đỏ
Son môi mướt mượt nụ cười xinh...


Em cứ thong dong ngồi trang điểm
Làm đẹp cho anh cả cuộc đời
Ba mươi năm nữa anh vẫn đợi
Để ngắm nhìn em mãi không thôi...


Sương ngậm búp mai hé nụ vàng
Tiết xuân êm ã dậy hồn thơ
Mừng xuân, khai bút chào năm mới
Bình yên, hạnh phúc khắp mọi nhà...


Mai vàng khoe sắc ấm trời nam
Đào hoa đỏ thắm đón chào đông
Tình người sâu đậm từng câu chữ
Lan tỏa yêu thương khắp ba miền...


Có một loài, người đời gọi là hoa Cỏ dại
Đẹp về đêm nhờ lóng lánh hạt sương
Người qua đường, dừng chân trong chốc lát
Nâng niu cánh hoa rồi vứt bỏ lại bên đường...


Hoàng hoa một thuở yêu người
Hoa vàng trước ngõ, người bên hiên nhà
Đôi vai phũ trắng bụi đường
Phong trần có gã tìm về yêu thương...


Sáng còn đỏ thắm đôi gò má
Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu
Thở hắt, xuôi tay về cát bụi
Bờ môi tươi tắn nỡ nụ cười...


Biển muôn đời biển
Người muôn đời người
Lòng biển khoan dung
Tình người nhỏ hẹp
Quanh quẩn "Cái tôi"
Suốt cả một đời...


Buổi chiều, ngày 19 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

BÀI CHÙM THƠ VÀ ĐỜI 7

 CHÙM THƠ VÀ ĐỜI 7
"Yêu chính bản thân mình là bắt đầu 
cho một cuộc sống lãng mạn"
Nhà soạn kịch tài danh 
Oscar Wilde














Buổi sáng, ngày 19 tháng 03 năm 2022


NGUYỄN ANH KHANH


BÀI THƠ VẪN ĐỢI EM VỀ

 VẪN ĐỢI EM VỀ
Tháng tư, thơ nặng trỉu lòng
Vần thơ ôm ấp, mộng mơ đêm ngày...


Khóm hồng Tỷ Muội nỡ hoa
Vàng tươi sắc thắm, vỗ về sương đêm
Mây bay, trôi giữa tầng không
Đưa em về bến không chồng khi xưa...


Người đi, quên hẳn nhớ thương
Tôi còn ở lại, dư thừa ngẩn ngơ
Tháng tư, thơ nặng trỉu lòng
Vần thơ ôm ấp, mộng mơ đêm ngày...


Thương em, vẫn đợi em về
Chờ em, chờ nốt lần này nữa thôi
Thời gian lặng lẽ xa rời
Bờ môi vẫn nỡ nụ cười đợi trông...


Buổi tối, ngày 18 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH

BÀI THƠ CHÚA BUỒN EM CÓ BIẾT KHÔNG

 CHÚA BUỒN EM CÓ BIẾT KHÔNG?
Tìm về kỷ niệm nhân mùa Giáng Sinh năm 2021
Câu kinh nhật tụng chiều phai nắng
Dáng nhỏ quỳ bên góc giáo đường...


Chúa biết tình tôi gửi cho em
Tôi buồn, nên Chúa cũng buồn lây
Bàn tay năm ngón ôm thương nhớ
Ngày tháng quạnh hiu một bóng mình...


Chúa ơi, con là người ngoại đạo
Trót yêu của Chúa một con Chiên
Giáo đường chuông đổ em cầu nguyện
Gột rửa đời tôi, gả tội đồ...


Tội đồ vì lỡ yêu con Chúa
Lủ quỹ Sa tan thấy mĩm cười
Mặc kệ trêu đùa loài ma quái
Vì em, thánh nữ của tình tôi...


Tình tôi nguyện ước bên chân Chúa
Khoát áo dòng tu giữa đời thường
Câu kinh nhật tụng chiều phai nắng
Dáng nhỏ quỳ bên góc giáo đường...


Em hỏi Chúa đi... rồi em sẽ hay
Chúa buồn khi biết tôi nhớ em
Thân gầy, ngày tháng ôm thương nhớ
Con Chiên của Chúa có biết không?


Buổi tối, ngày 18 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH





Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

BÀI THƠ HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

 HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Hạnh phúc em ơi, rất thật giữa đời thường
Trong những lời thăm hỏi nhau giản dị
Sáng, trưa, chiều em (anh) có khỏe không?


Hạnh phúc là gì, em có biết không?
Đừng nói với anh về những điều này nhé...
Là hai trái tim thở chung một nhịp 
Là túp lều tranh có hai quả tim vàng
Và những đêm ái ân, say đắm nồng nàn...


Hạnh phúc em ơi, rất thật giữa đời thường
Trong từng miếng cơm, manh áo 
Ngày lại, ngày qua ta được no lòng
Trong những lời thăm hỏi nhau giản dị 
Sáng, trưa, chiều em (anh) có khỏe không?
Trong mái ấm gia đình sống vui tươi ổn định 
Ngày qua ngày ta hát tình ca
Trong những đêm cõi lòng ta thanh thản, 
đôi tâm hồn dìu nhau hòa nhịp yêu thương...


Hạnh phúc nào hơn, khi ta luôn thương nhớ về nhau
Chia sẽ niềm vui lẫn nổi buồn 
Giữa cuộc sống bôn ba, vất vã đời thường...


Buổi tối, ngày 17 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH