Powered By Blogger

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

BÀI THƠ GIỮA HAI CHIỀU QUÊN VÀ NHỚ

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN VÀ NHỚ
Thôi thì vậy, thả dài quên, nhớ
Thương thì yêu, quên lãng thì quên
Đến một ngày anh chọn một chiều 
Chiều thương nhớ, không còn quên lãng...


Đứng giữa hai chiều quên và nhớ 
Muốn quên em mà lại nhớ em
Có phải yêu thương em chân thật ?
Thế nên anh đứng giữa hai chiều...


Chiều nhớ thương đêm ngày sâu thẳm
Tình thương em cứ mãi dài thêm
Dài và sâu tình yêu nổi nhớ
Không hiểu sao lại muốn lãng quên !


Quên và nhớ lao xao trong dạ 
Lững lờ len ngóc ngách tâm hồn
Nhớ tột cùng hình bóng của ai !
Chợt quên lãng nụ cười tươi thắm...


Người ta bảo yêu trong nhung nhớ
Là tình yêu đẹp tựa trăng sao
Khó phai tàn theo nhịp thời gian
Anh cũng hiểu, dường như là vậy...


Thôi thì vậy, thả dài quên, nhớ
Thương thì yêu, quên lãng thì quên
Đến một ngày anh chọn một chiều 
Chiều thương nhớ, không còn quên lãng...


Ở giữa hai chiều quên và nhớ 
Muốn quên em mà lại nhớ em
Có phải yêu thương em chân thật ?
Thế nên anh đứng giữa hai chiều...


Buổi chiều, ngày 17 tháng 08 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN"
Sáng tác : Trịnh Công Sơn     Tiếng hát : Thùy Dung

Không có nhận xét nào: