Powered By Blogger

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

BÀI THƠ BA NĂM RỒI

BA NĂM RỒI
Từ năm 2017 đến năm 2020
Đời vô định, hay lòng người vô định ?
Mãi bước đi, không có một điểm dừng...


Ba năm rồi, tưởng chừng như quên lãng
Tình trăm năm, sao sớm vội chia lìa
Ôm nhớ thương, lần dò về kỷ niệm
Có một thời, ta đã mến thương nhau...


Ba năm rồi, cuộc đời như mộng ảo
Sống chông chênh giữa hiện thực đời thường
Mơ ngày sau, dường như vô nghĩa !
Còn gì đâu, mà lo lắng yêu thương...


Ba năm rồi, ngỡ yêu thương nguội lạnh
Nhưng người ơi, sâu đậm vẫn trong tim
Máu vẫn đỏ, tuần hoàn trong huyết quản
Làm sao nguôi thương nhớ về người...


Ba năm rồi, ước mơ xa vời vợi
Yêu thương người, trăn trở suốt năm canh
Đời vô định, hay lòng người vô định ?
Mãi bước đi, không có một điểm dừng...


Ngày 30 tháng 12 năm 2020
Thơ tình cuối năm
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "Hương Xưa"
Thơ : Cao Vũ Huy Miên   Nhạc : Vũ Hoàng
Tiếng hát : Như Hảo