Powered By Blogger

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

BÀI THƠ VỀ THÔI EM

VỀ THÔI EM...
Về thôi em, anh không đi nữa
Chữ lợi danh trả lại cho đời
Anh giữ lại suối nguồn hạnh phúc
Ở bên em đến cuối cuộc đời...



Về thôi em, anh không đi nữa 
Hơn nửa đời đã mãi bôn ba
Nghe mệt mõi trong từng nhịp thở 
Được gì đâu ! ngoài xác thân gầy...



Tóc quá nửa vui cùng sương tuyết 
Trán hằn sâu đậm những nếp nhăn
Mắt nhạt nhòe mờ hơi sương khói
Môi héo hon gượng nỡ nụ cười...



Chân đã mỏi chùn dần từng bước 
Tay không còn nhanh nhẹn như xưa
Ngực nghèn nghẹn cơn ho bất chợt
Giất chập chờn, mộng mị, chiêm bao...



Về thôi em, anh không đi nữa
Hơn nửa đời theo đuổi lợi danh
Chừng nuối tiếc khoảng đời son trẻ 
Bỏ mặc em hiu quạnh tháng ngày...



Anh kiêu hảnh vui cùng danh lợi
Gặp khó khăn, cơ nhỡ đường đời
Môi vẫn nỡ nụ cười ngạo nghể 
Đời đã cho, phải sống cho đời...



Bao năm rồi hoài phí tuổi xuân
Anh mê mãi trong vòng danh lợi
Những toan tính hơn, thua, được, mất...
Mãi theo anh suốt tháng năm dài



Về thôi em, anh không đi nữa
Chữ lợi danh trả lại cho đời
Anh giữ lại suối nguồn hạnh phúc
Ở bên em đến cuối cuộc đời...



Ca khúc "VỀ ĐÂY NGHE EM"
Sáng tác : Trần Quang Lộc    Tiếng hát : Nguyên Khang



Buổi sáng, ngày 10 tháng 05 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "GIÓ NGỰA TRÊN ĐỒI CỎ NON"
Sáng tác : Giao Tiên     Tiếng hát : Quốc Đại - Cẩm Ly


Không có nhận xét nào: