Powered By Blogger

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

BÀI THƠ NGÕ PHỐ MONG CHỜ

NGÕ PHỐ MONG CHỜ
Con phố buồn từ lúc em đi
Anh tìm đến ngôi trường em dạy
Chân bước nhẹ lâng lâng cảm xúc
Thấp thoáng như... có dáng em về...


Ca khúc "PHỐ VẮNG EM RỒI"
Sáng tác : Mạnh Phát     Tiếng hát : Bảo Yến


Về đi em, ngõ trông, phố đợi
Thiếu dáng em nên phố ưu sầu
Vì phố buồn nên phố dài thêm
Sầu hun hút, xa xăm diệu vợi...


Ngày mỗi ngày anh vẫn đi về
Nghe hoa lá hát bài thương nhớ
Vì nắng nhớ nên màu nắng nhạt
Gió không buồn lay nhẹ hàng cây...


Về đi em, ngõ trông, phố đợi
Dáng thướt tha hai buổi đi về
Đôi tà áo phất phơ quen thuộc
Lẩn nụ cười ánh mắt thân quen...


Con phố buồn từ lúc em đi
Anh tìm đến ngôi trường em dạy
Chân bước nhẹ lâng lâng cảm xúc
Thấp thoáng như... có dáng em về...


Buổi trưa ngày 07 tháng 07 năm 2014
Viết cho những ngày xa vắng em...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH""PHỐ VẮNG EM RỒI"
Sáng tác : Hoàng Trang - Mạnh Phát     Tiếng hát : Lê Thu Thảo


Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

BÀI THƠ ƯỚC NGUYỆN

ƯỚC NGUYỆN
Say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thì hư vậy, say thời cứ say...
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu


Ca khúc "CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI"
Thơ : Nguyễn Tất Nhiên     Nhạc : Phạm Duy     Tiếng hát : Duy Quang


Mời em cạn chén cùng anh
Cuộc đời ngắn ngủi, kiếp người hư không
Mai về cát bụi phù vân
Được bao kẻ khóc, người cười tiển đưa...


Rượu nồng pha chút đắng cay
Men tình pha chút nợ duyên muộn màng
Em từ tiền kiếp trở về
Gặp em như đã thương yêu lâu rồi...


Muộn chăng đã nửa đời người ?
Nửa đời sách vỡ, nửa đời phong lưu
Bôn ba muôn dặm đường đời
Chữ "tâm" giữ trọn, chữ "tài" tạm xong...


Sống không hổ thẹn kiếp người
Trọn tình, vẹn nghĩa với người mình thương...
Vẫn còn duyên nợ với đời !
Yêu thương còn lại nửa đời cho em...


Đêm nay uống rượu giải sầu
Cho vơi nổi nhớ, niềm thương một người
Nguyện lòng sẽ đợi chờ nhau
Song đôi ta bước cuối con đường đời...


Buổi tối ngày 04 tháng 07 năm 2014
Viết trong những ngày xa vắng em...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "ANH CÒN YÊU EM"
Sáng tác : Anh Bằng     Tiếng hát : Đan Nguyên - Nguyễn Hồng Nhung

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

BÀI THƠ HOA CHIỀU TÍM

HOA CHIỀU TÍM
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...


Chiều nhớ em nên chiều màu tím
Tím màu hoa, tím cả hồn anh
Nổi nhớ thương tím cả trời chiều
Chiều bàng bạc nên trời màu tím...


Ai khéo đặt tên hoa Chiều tím ?
Màu tình yêu, màu của nhớ thương
Màu thủy chung, son sắc đợi chờ
Màu hạnh phúc bên người thương nhớ...



Tình yêu đẹp là tình xa cách !
Nỗi ngóng trông, thương nhớ một người
Sợ tan vỡ nên buồn nhè nhẹ 
Tựa cánh hoa Chiều tím mong manh...



Anh không biết từ khi nào nữa ?
Biết nhớ em nên biết đợi chờ...
Chiều thầm lặng bên hoa Chiều tím
Anh mơ ngày hạnh phúc lứa đôi...



Tình yêu đẹp là tình sâu nặng !
Kết tinh từ năm tháng đợi chờ
Vẫn bền vững giữa đời lốc xoáy
Một niềm tin mãnh liệt trong lòng...



Hoa chiều tím bên anh đẹp mãi
Không tàn phai héo úa xuân thì
Tình yêu đẹp là tình chân thật !
Anh thương em, anh nhớ về em...



Buổi trưa ngày 04 tháng 07 năm 2014
Viết trong những ngày xa vắng em...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "CHIỀU TÍM"
Thơ : Đinh Hùng     Nhạc : Đan Thọ     Tiếng hát : Mai Hoa


Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

BÀI THƠ TA VỀ THÔI

TA VỀ THÔI

Ta mãi đi tìm 
"Cõi riêng" của người
Vô tình quên lãng 
"Cõi ta" tháng ngày...



Ta quá ngây thơ 
Hay ta dại khờ !
Mơ mộng đi tìm 
Cõi riêng của ai ?


Chợt nhìn lại mình 
Mới thấy quạnh hiu
Cõi ta bao phũ 
Rong rêu ưu sầu...



Không đi tìm nữa 
Cõi riêng của người
Ta về sống lại 
Cõi ta thưở nào...


Còn đây ánh mắt 
Còn đây thương yêu
Cho người trọn vẹn 
Tình yêu một thời...



Giả từ đam mê 
Một thời vụng dại
Ta về cõi ta 
Rong chơi tháng ngày...

Buổi sáng ngày 03 tháng 07 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "TÌNH CẦM"
Thơ : Hoàng Cầm    Nhạc : Phạm Duy     Tiếng hát : Duy Quang


BÀI THƠ NGÀY XƯA

NGÀY XƯA

Tôi đi tìm lại ngày xưa
Cái thời cặp sách bỏ quên sân trường
Buổi chiều trốn học đi tìm
Bài thơ nắn nót đánh rơi bên đường


Suốt đêm thao thức làm thơ
Lời thơ lai láng vần trông, vần chờ...
Trang thơ vời vợi mây trời
Vần thơ dìu dịu như cơn gió chiều... 


Gửi người tóc xỏa ngang vai
 Phất phơi tà áo, thướt tha sân trường
Chữ "thương" vừa được ráp vần
Chữ "yêu" còn đợi ngày mai ra trường...


Gửi người dáng mõng nữa vời
Môi cười trong vắt, mắt nai xoe tròn...
Bầu bầu má lúm đồng tiền
Khiến tôi chết đứng sân trường giờ chơi !


Bài thơ trao vội cho người
Tôi cười ngượng nghịu, nói không ra lời...
Trời chiều màu nắng nhạt phai
Má ai ửng đỏ như hoa phượng hồng...


Buổi tối ngày 02 tháng 07 năm 2014
Kỷ niệm một thời áo trắng sân trường...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "BÂY GIỜ CÒN NHỚ HAY KHÔNG"
"HOA HỌC TRÒ"
Thơ : Nhất Tuấn     Nhạc : Anh Bằng
Tiếng hát : Nguyên Khang - Diễm Liên


BÀI THƠ NỔI NIỀM

NỔI NIỀM!


Một nổi niềm riêng, tôi với tôi !
Biết ai chia sẽ nổi ưu hoài
Nhờ gió, gió bay, bay đi mãi
Nhờ mây, mây lại lượn lờ trôi...


Trầm lặng, suy tư suốt đêm trường
Bóng người mờ ảo giữa thinh không
Bờ môi khóe mắt, dư âm cũ
Vọng lại hồn tôi một kiếp nào


Đôi lúc muốn tìm cõi vu sơn
Ái ân, ham muốn đến tận cùng...
Ánh mắt, nụ cười, đêm ma quái
Xác thân lồ lộ giữa phòng the


Đôi lúc, tôi cần một thoáng quên
Bóng người phai nhạt trong lòng tôi
Lãng quên dư vị ngày gặp gỡ
Gửi lại trăng sao ánh mắt nhìn...


Vậy mà quên lãng có được đâu !
Người như hơi thở trong lòng tôi
Người như nguồn máu nuôi tim đập
Nhịp đập yêu thương vẫn rộn ràng...


Thì thôi ôm trọn nổi niềm riêng
Cho đến một ngày hóa rong rêu...
Người đến từ muôn ngàn tội lỗi
Người đi tôi đọc một tràng kinh...


Buổi chiều ngày 02 tháng 07 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

BÀI THƠ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Anh vẫn đi tìm em cho dù cuộc đời anh và em là hai đường thẳng song song...


Em và anh
Hai đường thẳng song song...
Cứ đi hoài, đi mãi
Có bao giờ gặp nhau ?


Em vẫn đi đường em
Vấn vương mối tình đầu
Bốn năm rồi có lẽ
Có thể nào quên không ?


Anh vẫn đi đường anh
Vấn vương một bóng hình
Hai năm rồi có lẽ
Chẳng thể nào không thương !


Những vần thơ nồng thắm
Chỉ dành riêng cho em...

Bây giờ em đang ngủ
Khuôn mặt tựa thiên thần
Đắm say trong giất mộng
Có bóng hình anh không ?


Hai đường thẳng song song
Cứ đi mãi, đi hoài...
Điểm "Vô cực" cuộc đời
Anh và em gặp nhau...


Khuya ngày 12 tháng 08 năm 2012
Nhớ về một thời anh đã yêu thương em...
NGUYỄN ANH KHANH