Powered By Blogger

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

BÀI THƠ HÃY NHẸ NHÀNG THÔI

HÃY NHẸ NHÀNG THÔI
Nếu gặp người nóng tánh
Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi
Không cần phải lẩn tránh
Chưa hỏi đừng hé môi...


Nếu gặp người giả dối
Hãy nhẹ nhàng chia tay
Lặng lẽ không cần nói
Ngọt ngào đừng mê say...


Nếu gặp người hay giận
Hãy nhẹ nhàng mỉm cười
Giao tiếp luôn cẩn thận
Để người được vui tươi...


Nếu gặp điều trái ý
Hãy nhẹ nhàng tìm ra
Nguyên nhân của sự lý
Đừng vội trách người ta...


Nếu gặp điều cay đắng
Hãy nhẹ nhàng đừng sân
Dù tình đời bạc trắng
Tất cả có nguyên nhân...


Nếu gặp điều đau khổ
Hãy nhẹ nhàng vươn lên
Đừng chùn bước tại chỗ
Lấy khổ đau làm nền...


Nếu gặp điều bất hạnh
Hãy nhẹ nhàng đi qua
Không cần phải trốn tránh
Chuyện nhỏ cõi ta bà...


Ngày 05 tháng 03 năm 2023
(Sưu tầm từ Facebook)
NGUYỄN ANH KHANH


BÀI THƠ NGƯỜI ĐI NGƯỜI LẠI TRỞ VỀ

NGƯỜI ĐI, NGƯỜI LẠI TRỞ VỀ
"Người về, tóc bạc khói sương
Tình tôi vẫn đọng trong đôi mắt người
Bờ môi vẫn nỡ nụ cười
Nét duyên con gái ngày xưa vẫn còn"...


Người đi, người lại trở về
Tình tôi chợt ở, chợt đi theo người
Đôi khi tự hỏi lòng mình 
Tình tôi sao lại vấn vương theo người ?


Người đi, ngõ vắng buồn hiu
Mây buồn đứng lặng, gió lười lay cây
Nhớ người màu nắng nhạt phai
Tình tôi không thể, không đi theo người !


Người đi, mang cả hồn tôi
Tình tôi chìm đắm trong đôi mắt người
Thơ tôi vắng hẳn nụ cười
Bờ môi duyên dáng người mang đi rồi...


Người đi, mang một con đường
Ngày xưa tôi đợi người về chung đôi
Thơ tôi thiếu vắng dáng người 
Tôi buồn, thơ cũng lây buồn theo tôi...


Người về, tóc bạc khói sương
Tình tôi vẫn đọng trong đôi mắt người
Bờ môi vẫn nỡ nụ cười
Nét duyên con gái ngày xưa vẫn còn...


Người về, một nắng hai sương
Đông pha tuyết trắng bờ vai hao gầy
Dáng xưa tha thướt mảnh mai
Hồn thơ dâng ngập vần thơ đón người...


Người đi, người lại trở về
Tình tôi chợt ở, chợt đi theo người
Đôi khi tự hỏi lòng mình 
Tình tôi sao lại vấn vương theo người ?


Đăng lại, ngày 05 tháng 03 năm 2023
NGUYỄN ANH KHANH 

 

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

BÀI THƠ HOA HỒNG TỶ MUỘI

HOA HỒNG TỶ MUỘI
(Bên đóa hồng vàng)


Người đời khéo đặt tên 
Loài hoa hồng Tỷ Muội
Vàng tươi màu thương nhớ...
Duyên phận tình chị em 
Bao mùa nỡ yêu thương 
Bấy nhiêu mùa tương tư...


Ngày 21 tháng 02 năm 2023
NGUYỄN ANH KHANH


BÀI THƠ TỪ DẠO TRĂNG RẰM

TỪ DẠO TRĂNG RẰM 
Từ dạo trăng rằm giữa tháng giêng 
Đầu xanh hai mái cận kề nhau
Bao mùa trăng khuyết, trăng tròn vạnh 
Hạnh phúc bên nhau vẫn mặn nồng...


Hơn một đời người sống yên vui 
Tóc xanh giờ phũ màu sương khói 
Ngần ấy thời gian yêu thương gọi
Là bấy nhiêu năm sống nghĩa tình...


Ngày 20 tháng 02 năm 2023
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

BÀI THƠ KHAI BÚT

KHAI BÚT
Đầu năm, khai bút viết vần thơ 
Năm mới, mừng xuân đến mọi nhà 
Đào Mai nỡ nụ, tươi sắc thắm 
Hạnh phúc, an vui đến bên người...


Vất bỏ suy tư, buồn trăn trở 
Mở lòng đón nhận khúc yêu thương
Xuân đến, xuân đi, xuân ở lại
Do tâm thanh thản, dạ thảnh thơi...


Ngày 22 tháng 01 năm 2023
NGUYỄN ANH KHANH


BÀI THƠ XUÂN HỒNG

XUÂN HỒNG
Sớm mai đầu xuân
Đóa hồng khoe sắc
Nỡ trước hiên nhà
Thắm tươi màu nhớ...


Vẩy gọi yêu thương
Tìm về bên nhau
Hàn gắn đời nhau
Hàn gắn đời nhau...


Ngày 23 tháng 01 năm 2023
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Năm, 2 tháng 2, 2023

BÀI THƠ TÌNH XUÂN

 TÌNH XUÂN
"Nàng xuân e ấp, thẹn thùa
Lòng xuân mở rộng, gọi mời tình xuân"...


Này em, chim Én bay về
Báo tin xuân đến, rộn ràng niềm vui 
Mùa xuân phơi phới niềm tin
Tình thơ sâu lắng gieo vần thơ xuân...


Hoa đào chào đón nắng mai
Cánh hoa lấp lánh nắng xuân dịu dàng
Mai vàng nỡ nụ chiều xuân
Vàng tươi sắc thắm, tự tình đêm xuân...


Ý xuân phơi phới dâng tràn 
Lòng xuân lai láng đợi chờ tin yêu 
Hồn thơ tha thiết gọi mời
Tình xuân e ấp, thẹn thùa với anh...


Anh nghe hơi thở nàng xuân
Thì thầm gọi tiếng yêu thương thưở nào
Dường như trẻ lại đôi mươi!
Con tim rộn rả, tình xuân rộn ràng...


Nàng xuân, có phải là em ?
Thướt tha, huyển hoặc hồn anh lên ngàn
Long lanh đôi khóe mắt đào
Hồn ta lên đỉnh, muộn màng yêu thương...


Này em, xuân đã đến rồi
Tình xuân lai láng, đợi chờ nàng xuân
Nàng xuân e ấp, thẹn thùa
Lòng xuân mở rộng, gọi mời tình xuân...


Ngày 01 tháng 02 năm 2023
NGUYỄN ANH KHANH

BÀI THƠ XUÂN VỀ

 XUÂN VỀ
"Xuân về trước ngõ nhà em
Nắng xuân tươi sắc, ban mai rộn ràng"...


Xuân về trước ngõ nhà em
Nắng xuân tươi sắc, ban mai rộn ràng
Gió xuân lay nhẹ cành mai 
Sắc hoa mời gọi tình xuân dâng đầy


Nàng thơ đang tuổi xuân thì
Đêm về thao thức nhớ người làm thơ
Người thơ nhung nhớ nàng thơ
Tình thơ sâu đậm, ý thơ mong chờ...


Ngày 01 tháng 02 năm 2023
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

BÀI THƠ VẤN VƯƠNG

 VẤN VƯƠNG 
Người đâu gặp gỡ làm chi...


Ngoài hiên, trăng xế non đoài
Ngổn ngang trăm mối tơ tình vấn vương 
Năm canh thao thức, bâng khuâng
Yêu người thuở trước, thương người ngày nay...


Dững dưng trước tấm chân tình 
Nào ai biết được lòng sầu ngổn ngang
Ân tình đã trót vương mang
Nợ tình xin trả cho người kiếp sau...


Giật mình, tóc phũ khói sương
Tuổi đời nhìn lại còn bao tháng ngày
Mãi mê hơn nửa đời người
Tìm về một thuở yêu người ngày xưa...


Buổi tối, ngày 30 tháng 08 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

BÀI THƠ VƯƠNG MANG ĐỜI NHAU

 VƯƠNG MANG ĐỜI NHAU 
Cảm tác từ ca khúc "Đời Đá Vàng" 
của nhạc sĩ Vũ Thành An


Ta một đời phiêu lãng 
Không qua được vách sầu 
Chuyện yêu thương ngày cũ 
Chông chênh nổi sầu đau...


Nên đời ta còn lại
Nuôi dưỡng hoài ước mơ...


"Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu.
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. 
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào. 
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào"...


Ta yêu em say đắm 
Trong đam mê nồng nàn 
Phung phí ngày tháng dài 
Mơ cuộc tình ấm yên...


Chợt vương mang hờn dỗi 
Ta quay cuồng nhớ thương...


"Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền.
Ta xin tháng ngày rồi bình yên. 
Ô hay tại sao ta sống chốn này. 
Quay cuồng mãi hoài có gì vui"...


Có một lần đổ vỡ 
Mới biết nhớ người xưa
Có nếm trải đau thương 
Em mới hiểu tình ta...


Một cõi buồn hiu hắt 
Vì thương nhớ đời em...


"Có một lần mất mát mới thương người đơn độc. 
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình sâu. 
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về. 
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng"...


Buổi sáng, ngày 18 tháng 08 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH