Powered By Blogger

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

BÀI THƠ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Tôi làm bài thơ "Biển đảo Quê hương"
Gửi cho những người con thân yêu của tổ quốc
Đang ngày đêm canh giữ biển trời tổ quốc
Mặt đối mặt với kẻ thù ranh ma, xảo nguyệt
Lăm le xâm chiếm một phần lãnh hải Việt Nam...


Hơn chín mươi triệu con tim Việt Nam
Ngày đêm thao thức hướng về  các anh
Những người con oai hùng đứng nơi đầu sóng gió
Bám biển ngày đêm, canh giử biển trời, hải đảo quê hương...


Sóng Bạch Đằng giang gọi Hoàng Sa - Trường Sa
Trường Sa nổi sóng...
Hoàng Sa nổi sống...
Sóng bổ vào đầu kẻ thù mưu ma hiểm độc
Cuốn trôi đi bè lủ bành trướng, gian tham...


Tổ quốc chúng ta có bốn ngàn năm dựng nước 
Suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giữ nước
Kẻ thù bắc phương, khiếp sợ chạy dài... 
Bắc - Trung - Nam chung một màu da
Dòng máu đỏ hòa trong từng nhịp thở...


Không một kẻ thù nào...
Không một thế lực nào...
Làm chúng ta phải khiếp sợ
Những người con dòng giống Tiên - Rồng... 


Ôi tổ quốc, hai từ thiêng liêng
Bao thế hệ những con người Việt Nam...
Đã đổ máu hy sinh bảo vệ tổ quốc
Tổ quốc Việt Nam của chúng ta
Bền vững hôm nay và cho cả mai sau...


Buổi chiều ngày 08 tháng 05 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH

Không có nhận xét nào: