Powered By Blogger

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

BÀI THƠ THÁNG BA VỀ

THÁNG BA VỀ
Tháng ba về, hoa mai rơi từng cánh
Báo hiệu mùa xuân trở gót đi xa
Anh ngồi nhớ những ngày xuân nắng ấm
Ở bên em, người Hà Nội mến thương...



Tháng ba về, nắng Sài Gòn rực rỡ 
Người và xe chìm ngập giữa nắng trưa
Anh đi tìm bóng mát ở công viên
Châm điếu thuốc bên ly cà phê đá...



Công việc đầu năm bộn bề, muôn vẽ
(tạm gọi là xong mà cũng không xong !)
Ngày và đêm anh mất dần khái niệm 
Ngủ ban ngày giống giất ngủ ban đêm...



Nhớ Hồ Tây gió trưa dìu dịu mát
Mùa hoa Ban nỡ tím ngõ phố, phường
Cánh hoa mõng manh lại dầy nổi nhớ
Của em, người Hà Nội những mùa hoa...



Hoa màu tím là màu anh yêu thích
Từ cái thời anh mới biết yêu thơ
Ngày và đêm anh cứ mãi làm thơ
Thơ giản dị như lòng anh chân thật...



Tháng ba về, phố phường bừng màu nắng
Nắng trên hàng cây ngày hai buổi đi về
Trời nắng nóng nhưng lòng anh dịu mát
Mỗi khi nghĩ về em, nhớ về em...



Anh nhớ em, mười hai mùa hoa nỡ
Mới gặp đây chứ nào phải vắng xa
Thơ nhớ em hay lòng anh thương nhớ ?
Có lẽ cả hai vì thơ vốn là người...



Nơi em ở mùa này hoa Sứ trắng
Đã đong đưa trên ngõ phố em về
Cơn gió thổi cánh hoa lay nhè nhẹ
Vời vợi lòng em nổi nhớ khôn nguôi...



Nắng Sài Gòn khác xa nắng Hà Nội 
Nóng quanh năm bừng cháy cả cõi lòng
Nắng Hà Nội dịu êm và ấm áp 
Nên em dịu dàng, quyến rủ hồn anh... 



Tháng ba về, nắng Sài Gòn rực rỡ 
Người và xe bất chợt thấy thân quen...
Ly cà phê dường như ngọt lịm 
Khói thuốc thơm bởi có bóng hình em...



Buổi sáng, ngày 03 tháng 03 năm 2015
Quán cà phê buổi sáng ở công viên...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "NẮNG SÀI GÒN"
Sáng tác : Khanh Phương     Tiếng hát : Hạnh Nguyên - Tuấn Huy


Không có nhận xét nào: