Powered By Blogger

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

BÀI THƠ CHO ANH XIN LỖI

CHO ANH XIN LỖI !
Thật dịu dàng, đằm thắm nhớ thương
Cho anh nói hai từ : "xin lỗi !"


Ca khúc "VÀ TÔI CŨNG YÊU EM"
     Tiếng hát : Lê Hiếu



Thật dịu dàng, đằm thắm nhớ thương
Cho anh nói hai từ : "xin lỗi !"
Bởi hôm qua hồn xiêu, phách lạc
Rượu nghìn ly, thơ sỉn, nhạc say...



Anh quên mất một trời thương nhớ 
Có một bông hoa trắng đợi chờ... 


Anh đã hiểu ngóng trông chờ đợi 
Suốt cả ngày, em giận phải thôi !
Người gì đâu cứ mãi thong dong, 
ăn với nói thật lòng quá đổi !


Nếu anh nói những lời gian dối 
Chắc hẳn em không phải giận hờn
Giữa giận anh và khổ suốt đời  
Em cứ giận nhưng đừng sầu khổ... 


Thôi mà em, cho anh xin lỗi 
(anh thương em là thật nhé người) 
Thương rồi nhớ, tình yêu thật đẹp 
Một hồn thơ say đắm người thơ... 


Anh muốn để em hờn, em giận,
cho nhớ thương ngày một đậm đà 
Thêm gia vị giận hờn một chút 
(một chút thôi, hỗng dám nhiều đâu !) 
Để tình ta năm tháng mặn nồng... 


Thật dịu dàng, đằm thắm nhớ thương 
Cho anh nói hai từ : "xin lỗi !"
Em đừng giận hờn anh nữa nhé 
Một bông hoa trắng của lòng anh... 


Buổi trưa, ngày 21 tháng 10 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "ĐỂ TA SAY"
Tiếng hát : Hồ Lệ Thu


BÀI ĐĂNG ANH CÒN YÊU EM...

ANH CÒN YÊU EM...

          Cơn mưa bất chợt làm anh thức giất, âm thanh tích tắc, tích tắc... đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường báo cho anh biết bây giờ đã là 3 giờ 45 phút sáng rồi... Tiếng xe chạy vun vút trên đường, văng vẳng tiếng phố phường chuẩn bị cho một ngày mới đã bắt đầu. Anh nằm im, cố dổ lại giất ngủ...nhưng vẫn không làm sao ngủ lại được !



 Một ngày mới đã đến...
Anh tự pha cho mình ly cà phê đen đậm và ly trà thơm dìu dịu mùi hương sen rồi châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày... Công việc đầu tiên của anh là xem lại những số liệu trong báo cáo tài chính cập nhật của những ngày trước, ghi nhanh những điều được và chưa được vào trong tập báo cáo...
Bây giờ đã là 4 giờ 35 phút, giọng trầm ấm của anh chàng ca sĩ Nguyên Khang hát bài nhạc "Anh còn yêu em" nghe da diết, thấm sâu vào tận cỏi 

lòng anh :



"Anh còn yêu em như rừng lửa cháy
Anh còn yêu em như ngày xưa ấy...
Chiều xuống mờ sương
Cửa đóng rèm buông
Gối kề bên gối, môi kề bên môi..."

          Giờ này, hẳn em đang ngủ thật say..., nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực tươi trẻ của một thưở dậy thì con gái..., thật quyến rủ mà cũng thật nồng nàn say đắm... Anh thực sự thương, nhớ và yêu em thật nhiều :



"Anh còn yêu em, đường xanh ngực nở
Anh còn yêu em, lồng tim rạn vỡ
Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm...
Thầm thì tóc rũ
Anh còn yêu em..."

Vâng ! trong khoảng thời gian giao thoa giữa đêm và ngày, giữa tình thương và nổi nhớ, tình yêu và nổi khát khao đã yêu và được yêu, anh vẫn :



"Anh còn yêu em
Chênh vênh mi buồn, chênh vênh mi buồn...
Anh còn yêu em
Nụ hôn sim tím, áo nhầu qua đêm..."

          Anh thường hay gọi em là Bờ còn anh là Biển. Biển ngàn năm ôm ấp Bờ bằng những con sóng nhớ thương vỗ về... Đôi khi Biển ồn ào, dâng tràn những con sóng cao như muốn nuốt trọn lấy bờ vì Biển quá yêu Bờ... Bờ biển giận hờn nhưng Bờ biển vẫn nhớ thương, vẫn mong đợi những con sóng yêu thương, rất đổi chân thành của Biển...



"Anh còn yêu em
Buồm căng giương cánh khi biển chiều lên...
Ôi biển chiều, lên sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm..."

Tình yêu của anh dành cho em !
Tình yêu của em dành cho anh !
Một tình yêu thật đẹp, đẹp như vầng trăng mười sáu, nhớ thương nhau đằm thắm qua những vần thơ, gửi lòng cho nhau qua từng lời nhạc chứa chan nổi nhớ thương lặng thầm, sâu kín...



Từng dòng máu đỏ đưa nhịp đập con tim đều đặn theo tháng ngày..., nuôi dưỡng một tình yêu thật trong sáng, thật chân thành từ một lý trí minh mẩn...




"Anh còn yêu em
Ngời trong giọt máu...
Anh còn yêu em
Bờ vai mười sáu...
Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm 
Anh còn yêu em..."
Anh còn yêu em !

Em còn yêu anh !
Bằng ký ức về một thời đã qua cho một tình yêu hiện hữu chân thành và thật đẹp em nhỉ !



Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2013
Lời nhạc bài "Anh còn yêu em"

Thơ Phan Thành Tài

Nhạc Anh Bằng
Tiếng hát Nguyên Khang
NGUYỄN ANH KHANH

BÀI THƠ THƯƠNG LẮM MÌNH ƠI...

THƯƠNG LẮM MÌNH ƠI

Thương lắm , thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong, long đong thân cò lặn lội...
Thương lắm , thương lắm tóc dài ơi
Môt mình lênh đênh, dòng đời đục trong...
Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm, đi về đâu để ta thương lắm... 
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che 
Thương lắm tóc dài ơi ! Cánh chim chiều đã mỏi 
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn...


Ca khúc "THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI"  
Sáng tác : Phú Quang     Tiếng hát : Anh Thơ



Ca khúc "MÌNH ƠI"
Sáng tác : Diệu Hương    Tiếng hát : Ý Lan


Mình về với anh từ dạo đó 
Mình lãng quên bao mơ ước một thời
Phân nửa cuộc đời, anh dành cho sách v
Phân nửa cuộc đời, anh lại mộng mơ...


Mình cam chịu duyên phần đã định 
Lo cho anh một kẻ mộng mơ
Sáng, trưa, chiều anh sống trên mây 
Trừ bửa tối, anh yêu mình nhiều lắm...


Mình ơi, anh yêu mình vô cùng 
Yêu những khi mình giận hờn, trách móc
Anh dịu dàng năn nỉ mình ơi 
Mình mỉm cười, hồn anh như bay bổng
Hóa thành thơ, thành nhạc, hát mình nghe...


Mình ơi, anh thương lắm mình ơi 
Anh gọi mãi tiếng mình ơi, mình nhé
Mình cho anh những tháng năm thật đẹp
Anh cho mình có nhiều nhỏi gì đâu...


Mình cho anh nói một lời mình nhé
Anh thương mình, yêu mình lắm, mình ơi...


Ngày "GIA ĐÌNH VIỆT NAM" ngày 28 tháng 06 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH

BÀI THƠ HẠT MẦM TÌNH YÊU

HẠT MẦM TÌNH YÊU
Thương người qua những vần thơ
Làm anh say đắm tình duyên kiếp này...
Trăng còn khi khuyết, khi tròn
Tình anh tròn vẹn cho người anh yêu...


Ta gieo đời một hạt mầm !
Đất lòng chân thật, ngọt ngào tình duyên...
Mầm xanh của nhạc và thơ
Đâm chồi, nẩy lộc tình yêu chân thành...


Em ngồi đếm bước thời gian
Nghe tình sâu đậm, yêu thương dâng đầy...
Mầm xanh của nhớ và thương
Mai sau mầm trổ bông hoa ân tình...


Anh còn nhiều nổi lo toan !
Ngày đêm chăm sóc hạt mầm nhớ thương
Chờ ngày mầm trổ thành hoa
Để anh dâng tặng cho người anh yêu...


Thương người qua những vần thơ
Làm anh say đắm tình duyên kiếp này
Trăng còn khi khuyết, khi tròn
Tình anh tròn vẹn cho người anh yêu... 


Thương người qua những lời văn
Thấm sâu vào cỏi lòng anh hôm nào
Gió ơi, chuyển hộ dùm ta
Lòng ta chân thật, gió mang đến người...


Thương người, cung nhạc lặng sầu
Cung thương, cung nhớ, cung yêu một người
Mây ơi, chuyển hộ dùm ta
Tình ta sâu đậm, mây mang đến người...


Mầm xanh của nhớ và thương
Mai sau là một vườn hoa ân tình
Ta nguyền làm kẻ giử vườn
Thương yêu, chăm sóc bông hoa ái tình...


Buổi tối ngày 18 tháng 09 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

BÀI THƠ MỘT CHÚT MÙA ĐÔNG...

MỘT CHÚT MÙA ĐÔNG
Gửi tặng em +Hồng Thanh dăm vần thơ mang nắng ấm phương nam 
đến cho em và gia đình trong những ngày cuối năm...




Ca khúc "XA RỒI MÙA ĐÔNG"
Sáng tác : Nguyễn Nam    Tiếng hát : Lệ Quyên


Nghe em k nơi em đang ở 
Nhiệt độ chỉ còn một, hai độ thôi !
Anh chợt thấy lòng se sắc lại !
Lạnh ngoài trời..., em có lạnh trong lòng không ? 




Anh ở miền nam quanh năm nắng ấm
Một chút mùa đông cho thi vị cuộc đời 
Một chút mùa đông cho anh nhớ về em... 



Một chút mùa đông thôi
Cũng đủ cho anh chia sẽ
Gửi cho em nắng ấm phương nam... 



Anh vẫn tin em luôn ấm áp 
Trong tình thương yêu hạnh phúc của gia đình 
Hãy tận hưởng thật nhiều em nhé 
Và nhớ về anh cho hạnh phúc thêm nhiều hơn... 


Trời giá rét tuyết bay trắng xóa
Ấm lòng em cô gái vùng cao
Anh trân trọng sự quan tâm lo lắng
Vẫn khuyên anh giất ngủ muộn màng...  



Trời Sài gòn đang độ vào xuân 
Dù buổi trưa, trời vẫn se se lạnh  
Ấm áp trong lòng khi anh nghĩ về em 
Người con gái vùng cao nguyên tuyết trắng... 


Buổi trưa, ngày 26 tháng 12 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

BÀI THƠ "NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI" CỦA PHAN THỊ VĨNH HÀ

TỪ BÀI THƠ "NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI" 
CỦA PHAN THỊ VĨNH HÀ


"Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con 
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ 
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !" 


Em đừng buồn anh yêu mẹ nhiều hơn 
Bởi trước em anh là con của mẹ
Anh vẫn yêu em nồng nàn, sâu đậm
Có thể ngang bằng tình yêu mẹ em ơi !


"Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời 
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy 
Dẩu bây giờ con đuợc yêu thế đấy 
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai..." 


Mẹ của anh như là mẹ của em 
Hình bóng mẹ ở trong tim hai đứa
Anh yêu mẹ, yêu em hơn thế nữa !
Cuộc đời anh, chỉ có hai người...


"Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai 
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ...
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ 
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh..."


Em đừng buồn lúc anh thương mẹ nhiều hơn 
Anh thương mẹ nhưng yêu em gấp bội
Hai người phụ nữ anh thương yêu nhất 
Là bến bờ thương nhớ của đời anh... 


"Con chỉ là cơn gió mong manh 
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy...
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy !
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !"


Em và mẹ trong trái tim anh 
Tình yêu mẹ, tình yêu em không ai có thể thay thế được
Anh thật lòng thương yêu vô hạn !
Cả hai người phụ nữ của đời anh...

"Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời 
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể ...
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ !
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…"


Anh sẽ sống với em suốt cả một cuộc đời 
Tuổi của mẹ có thể rời xa hai đứa
Anh thương mẹ, yêu em mãi mãi 
Cuộc đời em, không là người đứng thứ hai...


Buổi sáng, ngày 07 tháng 10 năm 2013 
NGUYỄN ANH KHANH


Ngâm thơ "DUYÊN TÌNH CON GÁI BẮC"
Thơ : Nguyễn Tất Nhiên    Diển ngâm : Ngọc Sang