Powered By Blogger

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

BÀI THƠ HOA BƯỞI VƯỜN XƯA

HOA BƯỞI VƯỜN XƯA
Hoa Bưởi hương thơm bay ngào ngạt
Đưa anh về lại chốn vườn xưa...


Ca khúc "MÙA HOA BƯỞI"
Tiếng hát : Thu Hiền


Năm ấy, anh tròn hai mươi tuổi
Em vừa đôi chín tuổi trăng tròn
Gió mây bàng bạc chiều tan lớp
Lãng đãng đợi em trước cổng trường...


Đường về phất phới đôi tà áo 
Nắng chiều vàng nhuộm mái tóc mây
Dáng liểu mong manh ôm cặp sách
Bồi hồi ghi vội mấy vần thơ... 


Nhà anh, nhà em ở thật gần
Vườn xưa chùa cổ mái rêu xanh
Ngôi chùa dạo ấy, vườn hoa Bưởi
Đêm về ngan ngát tỏa hương thơm...


Vườn xưa, kỷ niệm của một thời
Ngạy ngùng anh nói tiếng thương em...
Thẹn thùa em ngắt bông hoa Bưởi
Ngước mắt nhìn anh, má ửng hồng...


Hoa Bưởi, tình yêu thưở học trò
Nụ hoa trong trắng tuổi thơ ngây
Hương thơm hoa bưởi xưa thơm ngát
Cho đến bây giờ vẫn ngát hương...


Hoa Bưởi hương thơm bay ngào ngạt
Đưa anh về lại chốn vườn xưa...


Buổi tối, ngày 27 tháng 03 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "BÔNG BƯỞI HOA CAU"
Tiếng hát : Trung Hậu


Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

BÀI THƠ NHỚ MÙA HOA SỮA

NHỚ MÙA HOA SỮA
Ca khúc "HOA SỮA" Tiếng hát : Lệ Quyên


Tiếng hát : Lệ Quyên



Phố hun hút hàng cây hoa Sữa
Nắng chiều thu vương nhẹ sắc vàng
Lá xanh mướt, bông hoa màu trắng 
Lác đát rơi theo ngọn gió chiều... 




Đi bên em trời thu Hà Nội
Nồng hương thơm hoa Sữa đầu mùa
Phố ngan ngát chiều thu lộng gió
Ngõ nhà em thơ thẩn anh chờ... 


Mặt hồ Tây chiều êm gợn sóng
Anh lặng nhìn tháp Bút chiều nghiêng
Cầu Thê Húc váng chiều êm ã
Đôi mái đầu lặng ngắm hoàng hôn...




Một thoáng nhớ người em Hà Nội 
Phố Nguyễn Du nơi hẹn hò em
Hương hoa Sữa vẫn thơm nồng đậm 
Dường như em ngõ nhỏ đang về... 




Buổi tối ngày 25 tháng 03 năm 2014
Một thoáng nhớ Người con gái Hà Nội...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "EM VẪN ĐỢI ANH VỀ"
Thơ : Lê Giang     Nhạc : Hoàng Hiệp    
Tiếng hát : Vân Khánh - Khánh Duy


Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

BÀI THƠ MỘT THOÁNG NHỚ NGƯỜI

MỘT THOÁNG NHỚ NGƯỜI
Anh đặt tựa nhé cô em +THƯƠNG HOÀI 


"Níu chút nắng vàng trước bão dông
Người đi ngần ngại rối tơ lòng...
Biển lặng sóng êm chiều không gió
Đường xa mòn mỏi vắng tri âm..."


Đường xa mòn mỏi vắng tri âm 
Nhớ chút nắng vàng trước bão dông
Người đi, người ở tơ lòng rối !
Biển chiều ru nhẹ sóng vổ êm...


"Bão trời mang mưa gió mênh mông
Tả tơi, tan nát cả cõi lòng...
Mênh mang con nước tâm hờ hững
Bão đời cuốn kéo dạ hư không..." 


Bão đời cuốn kéo dạ hư không 
 Sóng gió mênh mông giữa bão trời
Một cỏi lòng em hồn tan nát
Khá trách người đi quá hững hờ...


"Để cho người khát vị men nồng
Một cõi mơ màng trái tim trong...
Một trời mờ mịt cây cùng gió
Cố hương lữ khách ngậm sầu đông..."


Cố hương lử khách ngậm sầu đông 
Người thương thèm khát vị men nồng
Mơ màng một cõi hồn hoang tưởng
Mờ mịt khói mây dạ ngóng chờ...


Anh đối đáp lời thơ với Cô em  +THƯƠNG HOÀI  nhé
Tối ngày 24 tháng 03 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

BÀI THƠ ANH SAY ANH MỚI LÀM THƠ

ANH SAY ANH MỚI LÀM THƠ
Anh say, anh mới làm thơ !
Khi say anh mới là anh thật lòng...


Thơ say men rượu, men tình 
Rượu say tình nhớ, nhớ nhiều, nhiều hơn
Tưởng quên chưa hẳn là quên !
Nhớ nhiều hơn nữa khi chưa say mèm...


Em là men rượu đời anh 
Anh say, say mãi trong dòng mắt em
Thơ say, người tỉnh hay say ?
Vấn vương hình bóng, ngàn năm dễ nhòa...


Ước gì anh lãng quên em 
Một cơn gió thoảng đi qua cuộc đời
Cho anh một phút chạnh lòng
Em như làn gió tan vào hư không...


Tình em, cho được chút gì !
Đôi câu sáo rổng, mặn mà yêu thương
Em thương, em nhớ, em chờ !
Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi ai...


Chờ cho bạc trắng mái đầu 
Hồn thơ chết lịm vì mong, vì chờ...


Anh đi tìm lại ngày xưa 
Thưở em còn trẻ, yêu thương rụt rè
Cho anh thấu hiểu lòng em 
Xưa nay vẫn vậy, em là chính em...


Anh thương, anh nhớ em nhiều !
Thương em là thật, chân thành yêu em...


Buổi tối, ngày 22 tháng 03 năm 2014
Sau một cơn say mèm...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "TA MUỐN CÙNG EM SAY"
Sáng tác : Đăng Khánh       Tiếng hát : Tuấn Ngọc

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

BÀI THƠ TRONG CÕI LÒNG TÔI

TRONG CÕI LÒNG TÔI
Có những yêu thương thật lạ lùng
Yêu người thương cả nổi buồn vui
Người vui tôi thấy lòng thanh thản
Người buồn sầu nảo cõi lòng tôi...


Ca khúc "MỘT NỬA ĐỜI ANH"
Sáng tác : Trúc Hồ     Tiếng hát : Nguyên Khang


Có những nhớ thương thật dịu dàng
Mênh mông, sâu thẳm cõi lòng tôi
Mỗi khi chiều xuống tôi lại nhớ
Dáng nhỏ miền xa vẫn đợi chờ...


Có những ưu tư thật êm đềm
Lúc tôi đi dạo buổi hoàng hôn
Nhẹ nhàng nâng khẻ bông hoa trắng
Gửi trọn lòng tôi đến với người...


Có những yêu thương thật nồng nàn
Chân thành tôi đã gửi cho ai...
Người ơi, thấu hiểu dùm tôi nhé
Một mối tình thơ đẹp tuyệt vời...


Có những yêu thương thật lạ lùng
Yêu người thương cả nổi buồn vui
Người vui tôi thấy lòng thanh thản
Người buồn sầu nảo cõi lòng tôi...


Hởi người con gái tôi thương nhớ
Phải chăng người đã hiểu lòng tôi...
Lòng tôi là một vườn hoa thắm
Rộng cửa vườn yêu đón đợi người...



Sáng ngày 26 tháng 07 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "YÊU NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ"
Sáng tác : Trần Thiện Thanh     Tiếng hát : Trường Vũ


BÀI THƠ LÃNG QUÊN NÀNG THƠ

LÃNG QUÊN NÀNG THƠ
Người đi vào cõi lãng quên
Người quên một mối tình thơ gửi người
Gió mây nhắc nhở người cười :
"Mối tình si dại của người ngông nghênh,
trả người ngày sống trên mây,
đêm về mộng tưởng nàng thơ xa vời..."


Người thơ chết lặng hồn thơ 
Chiều dần rơi xuống lịm hồn thơ si !
Gió mây khắc khoải buồn trôi
Hoàng hôn nhẹ bước đến bên hiên nhà  
Bông hoa Chiều Tím héo sầu
Không gian nhuộm phũ một màu thê lương...


Thì thôi, một mối tình thơ
Tiển người vóc liểu, dáng gầy mong manh
Người đi từ cõi đời thường
Về miền quên lãng phôi phai cuộc tình
Tháng năm rồi sẽ xóa nhòa
Vần thơ ngây dại một thời đắm say...


Thì thôi, đào huyệt mộ sầu 
Chôn vùi một mối tình thơ ưu hoài
Tiển đưa ngày tháng thương yêu
Về miền đất lạnh ủ lòng dối gian
Còn trong tâm tưởng một thời 
Đam mê, si dại tình thơ hảo nguyền...


Mộ bia ghi rõ tháng ngày
Tình thơ vĩnh biệt người thơ nữa vời ...


Buổi chiều, ngày 19 tháng 03 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

BÀI THƠ THÁNG MƯỜI HAI

THÁNG MƯỜI HAI
Tháng mười hai trời còn mưa muộn
Tôi bâng khuâng thương nhớ một người...


Tháng mười hai, trời se se lạnh
Đưa anh về kỷ niệm ngày xưa
Con đường xưa quán cà phê nhỏ
Nơi hẹn hò của tuổi mộng mơ...


Ngôi giáo đường trầm ngâm tư lự
Mái ngói xưa cổ kính rêu xanh
Bên hang đá, em ngồi trầm lặng
Chúa trên cao lặng lẽ ngắm nhìn...


Anh ngày xưa mang thân ngoại đạo
Chiều cuối tuần đi lễ với em
Miệng ngượng ngập hát bài ca thánh
Con chiên ngoan bên cạnh mỉm cười...


Nơi em ở, mùa đông băng giá
Tuyết trắng rơi ngập lối đi về
Anh bên này không có mùa đông 
Không mưa tuyết sao lòng lạnh buốt...


Tháng mười hai trời se se lạnh
Đưa anh về kỷ niệm ngày xưa...
Quán cóc nhỏ trên con đường vắng
Nhớ về em bên tượng Chúa buồn...


Buổi chiều, ngày 03 tháng 12 năm 2013
Lại Một mùa Giáng Sinh buồn !
NGUYỄN ANH KHANH