Powered By Blogger

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

BÀI THƠ ANH SẼ VỀ

ANH SẼ VỀ

Ca khúc "BÀI TÌNH CA CHO EM"
Sáng tác : Diệu Hương     Tiếng hát : Quang Dũng


Anh sẽ về, em ơi đợi nhé
Bởi mùa đông làm thổn thức lòng em
Nơi em ở mùa này lạnh lắm 
Cần thương yêu sưởi ấm cõi lòng... 


Anh sẽ về, em ơi đợi nhé
Phố sẽ vui vì có bóng hình anh
Để dáng nhỏ không còn ôm nổi nhớ
Để chiều mưa không thấm ướt vai gầy...



Anh sẽ về, em ơi đợi nhé
Về bên em mãi mãi muôn đời...
Anh nhớ em và anh về bên nhỏ
Gốc phố xưa, ta gặp gở lần đầu...



Chiều thứ bảy Sài Gòn trời se lạnh
Như sẽ chia cái lạnh của vùng cao
Em hảy giử dáng gầy đêm lạnh giá
Đợi anh về sưởi ấm cỏi lòng em...



Chiều ngày 06 tháng 07 năm 2013
Gửi cho một người...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "HẸN HÒ"
Sáng tác : Phạm Duy     Tiếng hát : Khánh Ly





BÀI THƠ VỀ ĐI EM...

VỀ ĐI EM...
Về đi em...
Anh mong, anh đợi chờ em
Từng giây, từng phút, từng ngày... 


Bởi vì... 
Con đường nhỏ 
Quán cà phê nhỏ 
Vẫn cùng anh mong đợi em về... 


Về đi em... 
Cho lòng anh ấm lại 
Bởi vì... 
Thước nào đo được chiều dài nổi nhớ !
Không gian nào chứa được nổi niềm riêng... 


Về đi em... 
Người anh thương nhớ 
Những đêm dài thao thức đợi mong... 


Về đi em...
Ngày cuối tuần màu nắng dịu dàng hơn 
Cơn gió nhẹ, bầu trời se se lạnh
Bởi vì anh...
Đang mong đợi em về... 


Buổi sáng, ngày 20 tháng 07 năm 2013
Quán Cà phê nhỏ ở  Thủ Dầu Một - Bình Dương
NGUYỄN ANH KHANH

BÀI THƠ TÔI YÊU NGƯỜI

TÔI YÊU NGƯỜI 
Tôi yêu người dịu dàng, say đắm
Bằng con tim và lý trí của tôi
Ngày mỗi ngày người vẫn ở trong tôi
Chia sẽ với tôi buồn vui trong cuộc sống...



Tôi vẫn là con người !
Có những suy nghĩ của con người
Rất đổi bình thường trong cuộc sống...


Con người thì không có thể,
ngồi chung bàn với thần thánh được đâu em 
Thế nên, tôi không phải là thánh thần ! 
Tôi vẫn có những nổi buồn, vui và hờn giận... 


Tôi vẫn biết ghen ! 
Cho dù là ghen với mây và gió 
Vì mây và gió suốt ngày ve vãn, 
vào tai em những lời nói ngọt ngào... 


Tôi ghét những hạt mưa làm em ướt áo 
Cũng không ưa những cơn nắng chói chang 
Tôi chỉ thích quanh em là mùa thu bất tận 
Nắng dịu dàng và mưa lất phất bay...



Ca khúc "TÌM NHAU"
Sáng tác : Phạm Duy     Tiếng hát : Khánh Ly

Cho em tôi hồn thơ bay bổng 
Lời nhạc thiết tha sâu lắng 
Đưa hồn em lên đỉnh tình yêu... 


Tôi vẫn biết nhớ nhung, mong đợi 
Một tình yêu chân thật từ con tim
Nếu yêu nhau, ta phải sống gần nhau 



Phải khát khao những đêm ái ân nồng cháy 
Đời thường tình yêu nhau là phải thế ! 
Nhưng với tôi không phải vậy người ơi... 


Tôi yêu người dịu dàng, say đắm
Bằng con tim và lý trí của tôi
Ngày mỗi ngày, người vẫn ở trong tôi 
Chia sẽ với tôi buồn vui trong cuộc sống... 


Người là điểm đến cuối cùng cuộc đời tôi 
Tôi phải đi và tôi phải đến,
trong những tháng ngày còn lại một đời người...


Người có biết hay không ? 
Hởi người con gái tôi đã yêu thương
Phân nửa cuộc đời tôi còn lại 
Tôi chỉ yêu người, yêu mãi người thôi... 


Buổi sáng, ngày 26 tháng 11 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "BẢN TÌNH CUỐI"
Sáng tác : Ngô Thuỵ Miên     Tiếng hát : Ngọc Lan


BÀI THƠ PHẢI HIỂU LÒNG NHAU !

PHẢI HIỂU LÒNG NHAU !

Chưa thể nói hay ta không muốn nói ?
Anh với em, một mối tình duyên... 
Cứ im lặng rồi để thương để nhớ ! 
Đến bao giờ anh mới được gần em... 


Tuổi thanh xuân vơi dần theo năm tháng
Anh được gì từ dạo yêu em !
Có được chăng, hờn giận hoang mang...
Chờ và đợi cuộc tình không tưởng !


Em lững lơ giữa bến bờ thương nhớ
Lặng lẽ ôm sầu khổ riêng mình...
Anh muốn biết vì sao em khổ ?
Cuộc đời em ai định đoạt ngoài em !


Đứng lên em hỡi tình yêu phơi phới
Đẹp như tranh trong sáng tợ vầng trăng...
Ta thấu hiểu tình yêu cao vời vợi
Của hai người bằng lý trí bảo trái tim...


Tình không tưởng từ nay ta xác định !
Một tình yêu chân thật tự đáy lòng...
Biết nghĩ suy lẽ sống trong tình yêu
Hoàn hảo với cuộc đời đầy định kiến...


Anh vực dậy từ em tình thương nhớ
Dắt dìu em đi trọn khoảng đường đời...
Những hố sâu ngăn cách chúng mình
Vượt qua hết bằng tình yêu chân thật...


Nào đứng dậy người tôi yêu mến !
Ngẩng cao đầu vì ta có một niềm tin...
Thật mãnh liệt mà dịu dàng êm ái
Từ trong anh và cũng tự trong em...




Buổi sáng ngày 05 tháng 12 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH


BÀI THƠ GIÁNG SINH KỶ NIỆM

GIÁNG SINH KỶ NIỆM

Lại một mùa Giáng sinh
Đã hơn hai mươi mùa rồi em nhỉ !
Anh vẫn đưa em đi dự lễ nhà thờ
Dù anh và em là người ngoại đạo 
Nhưng ta tin có Chúa ngự trong lòng 


Chúa mỉm cười khi thấy dáng anh 
Dù ngoại đạo nhưng vô cùng ngoan đạo
Như mọi năm, giữa sân giáo đường kỷ niệm
Năm đầu đời ta mới thương nhau 
Mơn man một chút se se lạnh của mùa đông...


Những người con gái đi qua cuộc đời anh 
Trong đêm Thánh ho trở về từ ký ức...
Đứng bên em những bóng hình mờ nhạt
Dẩu có một thời anh yêu họ đắm say
Chỉ có em là thực tại trong lòng anh...


Chúa và em sẽ không giận anh !
(ít nhất là trong đêm Chúa ra đời)
Anh lại mãi đắm chìm trong kỷ niệm
Anh vấn vương mãi những bóng hồng dĩ vãng 
Để yêu em nhiều hơn trong thực tại đời thường...


Anh và em...
Có đôi khi mình tự nghĩ đã già !
Không ! anh và em vẫn còn tươi trẻ
Trong tình yêu những đêm Thánh vô cùng...



Buổi sáng, ngày 17 tháng 12 năm 2013
Viết cho em...

NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "HAI MÙA NOEL"
Sáng tác : Nguyễn Vũ      Tiếng hát : Tâm Đoan


BÀI THƠ KHOẢNG CÁCH XA GẦN...

KHOẢNG CÁCH XA GẦN

Ngày và đêm trong từng giây phút 
Vẫn không nguôi nổi nhớ thương em...

Anh nhớ thật và anh thương thật !

Yêu một người ! đâu dễ phải không em ?


Em ở thật gần mà cũng thật xa anh 
Nổi nhớ em đêm ngày khắc khoải...
Ngày qua ngày ưu tư sầu muộn
Ru hồn anh vào điệu nhạc vần thơ...


Thước nào đo được chiều dài nổi nhớ
Để cho anh đo được nổi nhớ thương...
Xa mà gần từ trong ta tất cả !
Từ trong anh và cũng tự trong em...


Chim xa bầy, chim thương cây nhớ cội
Người xa người, tội lắm người ơi...
Anh xa em và em cũng xa anh !
(mà thực sự anh và em không hề muốn !)


Cho anh hỏi một lời em nhé :
"Khoảng cách cuộc đời có thể vượt qua không ?"
Anh đã hỏi và anh khẳng định !
Bởi vì ta dù vô tình hay cố ý
Đã tạo ra một khoảng cách cuộc đời mình...


Trời cuối năm trời se se lạnh 
Anh yêu em nên vẫn thấy ấm lòng...
Em sưởi ấm lòng mình đi nhé
Bằng vần thơ anh viết gửi cho em...





Tối ngày 18 tháng 12 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH

BÀI THƠ CHÚA BUỒN RẢ RƯỢI

CHÚA BUỒN R RƯỢI

Ca khúc "TÌNH NGƯỜI NGOẠI ĐẠO"
Tiếng hát : Trường Vũ



Giáng sinh năm nay rồi cũng qua đi
Anh ở đây và em ở nơi đâu ? 
Một câu hỏi không một lời giải đáp ! 
Thế nên...
Ta lại oán trách đời nhau nhiều hư hỏng  
Hư hỏng tại anh hay hư hỏng tại nơi em ? 




Nổi nhớ thương trước ngày Chúa ra đời 

Có những nôn nao, ngóng trông, chờ đợi...

Nôn nao từ một tình yêu vừa nhen nhúm

Chờ đợi ai trong cõi hư không !
Thăm thẳm ngàn xa mà anh lại ngóng trông...


Anh ở đây và em ở nơi đâu ?
Giáng sinh năm nay Chúa buồn rả rượi...
Vì Chúa biết yêu thương là đau khổ
Nên Chúa treo mình trên thập tự giá ngàn năm...


Một nổi đau từ  trong tiềm thức
Giáng sinh năm nay lại có dịp tr về...


Anh ở đây và em ở nơi đâu ?
Trước, trong và sau ngày Chúa ra đời 
Nơi em ở hoa hồng nở rộ !
Không phải cho một tình yêu từ xa thẳm ngàn xa...


Trời Việt Nam dẩu không mưa tuyết 
Riêng lòng anh băng tuyết phủ dầy
Trời thì không băng giá 
Cõi lòng anh thì lại giá băng 
Em có hay, có hiểu chăng người ?


Xa vắng em nên anh buồn rả rượi 
Nên Chúa ưu sầu, 
treo mình trên thập tự giá ngàn năm...
Nên anh ưu sầu, 
bởi nhớ thương em nên anh đau khổ trăm năm...


Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH