Powered By Blogger

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

BÀI THƠ CHÚC MỪNG SINH NHẬT

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Cô em +Tam Lephuong  ngày 15 tháng 09 năm 2014
người tôi quen trên Google+ trong những ngày đầu tiên...


Bài thơ Sinh nhật
 Viết giữa mùa thu...
Miền đất phương nam 
Mưa nắng giao hòa...


Vần thơ êm ái
Ý thơ dịu dàng...
Tặng cô em gái
Châu thành Tiền Giang...


Chúc em mạnh khỏe
Xinh tươi duyên dáng...
Nụ hoa hàm tiếu
Sắc hương dâng đời...


Chúc em vui vẽ
Cười suốt cả ngày...
Cho dù em chỉ
Một thân một mình...


Chúc em hạnh phúc
Mai sau gặp được...
Một nữa đời mình
Yêu em trọn vẹn...


Chúc em đạt được
Bao nhiêu ước mơ...
Trở thành hiện thực
Một tương lai gần...


Tiền Giang vào độ
Vườn cây thay lá...
Mầm non nhú chồi
Ra quả tốt tươi...


Xin đời ban tặng
Cho cô em gái...
Bao nhiêu ước nguyện
Thành đạt tương lai...


Bài thơ sinh nhật
Mừng em thêm tuổi...
Tặng người con gái 
Châu thành Tiền Giang...


Buổi tối, ngày 15 tháng 09 năm 2014
Quà Sinh nhật em là quả Vú sữa Lò Rèn ấm áp tình quê hương
Anh NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

BÀI THƠ ĐÊM THỞ DÀI

ĐÊM THỞ DÀI


Đêm thương nhớ đầy dâng
Sương khuya rơi lành lạnh
Điếu thuốc tàn đóm lữa 
 Làn khói nguyện hồn thơ...


Đêm ngập sâu tâm hồn
Hắt hiu một nổi buồn
Yêu thương người phương ấy
Tiếng thở dài trong đêm...


Đêm nằm bên song cửa
Thấp thoáng bóng hình ai
Vụt đến rồi vụt đi
Tan dần giữa hư không...


Đêm lẳng lặng một mình
Hiu hắt nổi nhớ ai ?
Đóa Quỳnh hoa vừa nỡ
Ngan ngát mùi trinh nguyên...


Đêm thở dài ngao ngán
Cuộc tình sao lặng im
Xây ước nguyện tương lai
Biết người ta có chờ...


Đêm canh cánh nổi niềm
Biết chia sẽ cùng ai ?
Người hiện thân hoa trắng
Gieo thương nhớ lòng tôi...


Đêm khao khát thương yêu
Thèm muốn một nụ hôn
Lên trán ai hờ hững
Cho thỏa lòng nhớ thương...


Đêm buông tiếng thở dài
Lòng oằn oại đau thương
Xanh xao thân gầy rọc
Hồn thẩn thơ, thẩn thờ...


Đêm thương nhớ đầy dâng
Sương khuya rơi lành lạnh
Điếu thuốc tàn đóm lữa 
 Làn khói nguyện hồn thơ...


Khuya ngày 14 tháng 09 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

BÀI THƠ MỘT NỬA MÙA THU

MỘT NỬA MÙA THU
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại...

"Xa vắng em, anh buồn không chịu nổi
Chợt hiểu một điều : "anh đã yêu em !"
Từ một dạo ngủ vùi bên sách vỡ
Đến bây giờ, mới hiểu được yêu thương..."


Ca khúc "ĐỜI BỖNG RU ĐIỆU BUỒN" 
Thơ và nhạc : Miên Du Đà Lạt     Tiếng hát : Quỳnh Lan


Em ra đi, mang một nửa mùa thu
Một nửa còn lại âm thầm thương nhớ
Ghép hai nửa thành mùa thu trọn vẹn
Một tình yêu thầm lặng thưở tóc xanh...



Em ra đi, mang một nửa tình anh
Còn một nửa anh cất vào thương nhớ
Những lúc buồn anh đem ra nối lại
Một tình yêu nguyên vẹn nổi nhớ thương...



Em xa quê hương, anh buồn nẩu ruột 
Nhưng giả vờ cứng cỏi vẽ đàn ông !
Tập lạnh lùng, chai sạn với nhớ thương 
Khổ một nổi, nhớ em không quên được ...



Ngõ phố vắng, ngõ phố buồn từ dạo
Ngày em đi xa thẳm một đại dương
Góc phố nhỏ vẫn còn ghi hình bóng
Hai mùa nắng mưa, em vẫn đi về...



Xa vắng em, anh buồn không chịu nổi
Chợt hiểu một điều : "anh đã yêu em !"
Từ một dạo ngủ vùi bên sách vỡ
Đến bây giờ, mới hiểu được yêu thương...



Mái tóc em đã pha màu sương khói
Khóe mắt em hằn đậm dấu chân chim
Nửa dòng đời trải qua bao cơ cực
Vất vả gian nan, em vẫn là em...



Cám ơn đời đã cho anh gặp lại
Một mối tình anh ngở đã nhạt phai
Vẫn còn đó dư âm tình yêu cũ
Gặp lại anh, trao trọn vẹn cho anh...


Nơi em ở lá thu vàng ngập lối
Cành khẳng khiu bởi lá rụng mùa thu
Anh gửi chút nắng vàng thu hiu hắt
Buồn hắt hiu, thầm lặng suốt mùa thu...



Buổi sáng, ngày 10 tháng 09 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI"
Thơ : Cung Trầm Tưởng     Nhạc : Phạm Trọng Cầu
Tiếng hát : Anh Thơ - Trọng Tấn


Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

BÀI THƠ MỘT CÕI ĐIÊN KHÙNG

MỘT CÕI ĐIÊN KHÙNG

Sáng cuối tuần, bờ môi sao cay đắng 
Ly cà phê dường như mặn chát !
Tay run run châm điếu thuốc đầu ngày
Vòng khói tử thần lan toã mịt mù
Thèm nghe một lời khuyên : 
"Anh ơi, đừng hút nữa !"


Có ai đâu, để mà thương mà nhớ
Có ai đâu, để mà giận mà hờn
Có ai đâu, để mà ngóng mà trong
Có ai đâu, để mà đưa mà đón...


Đi hết đi những bóng hồng quái đản !
Biến hết đi những thân xác tội đồ
Đêm khoe bày xác thịt trắng phau !
Ngày đen đúa, tận cùng lời gian dối...


Người ở gần, sao ngày càng xa vắng
Kẻ ở xa, lại thăm thẳm ngàn xa
Muốn gạt bỏ những gì thương nhớ 
Tẩy trắng cái đầu ! 
Không vướng bận bóng hình ai...


Muốn nổi cơn điên loạn tâm hồn
Mặc kệ thân xác mẹ cha trao tặng
Muốn hủy hoại những gì đang có !
Kể cả yêu thương chồng chất bấy lâu nay...


Thơ lạc vần, nhạc sai cung điệu !
Người thì như nửa tỉnh, nửa điên
Mắt thì nhòa mất bốmột con !
Con mắt còn lại, muốn mất luôn cho đủ...


Tai muốn điếc, khỏi phải nghe lời nói
Ngọt như đường mà muối mặn đầu môi
Mắt khỏi nhìn bóng dáng một ai
Tim tê buốt, hồn đóng băng lạnh lẽo...


Gửi trả lại cho người xưa, người mới 
Người yêu thương, người thương nhớ dâng đầy
Tôi đi tìm một cõi bình yên 
Lòng thư thái, tâm hồn tôi một thưở...


Buổi sáng, ngày 06 tháng 09 năm 2014
Buổi sáng muốn nổi khùng quá đi...
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

BÀI THƠ NGÀY TỰU TRƯỜNG

NGÀY TỰU TRƯỜNG
Tôi về thăm lớp cũ, trường xưa nhân mùa tựu trường 
ngày 05 tháng 09 năm 2014


Có một thời hằn sâu ký ức
Ngày đầu tiên theo mẹ đến trường
Ngỏ phố vẫn thân quen lối cũ
Lòng bỗng nhiên thấy lạ, dài hơn...



Mái trường cũ sáng nay thức giất
Giất ngủ hè im vắng, buồn tênh...
Hàng phượng vĩ xanh màu lá mới
Ve sầu thôi khúc nhạc gọi hè


Sân trường mở cửa lòng chào đón
Bầy chim non ríu rít bay về...
Những ánh mắt ngây thơ trong sáng
Bước vào năm học mới tươi vui


Hành lang dài tưng bừng rộn rả
Bước chân chim tìm lớp mới về... 
Nổi mừng vui tìm kiếm bạn bè
Lời thăm hỏi bao ngày xa cách


Lớp học mới trông như sáng hẳn
Phấn bảng đen, bục gổ giảng bài
Bàn tơm tất chờ bầy chim nhỏ
Ngày tựu trường dẩn hướng tương lai...


Cô giáo trẻ bước vào niên học
Dáng mảnh mai, tha thướt sân trường...
Trang giáo án buổi đầu năm học
Cô giáo ơi, cô đã soạn chưa ?


Tôi bồi hồi đứng giữa sân trường
Trước cửa lớp ngày đầu đi học...
Bóng dáng mẹ vẫn như còn đó
Chờ đón tôi tan lớp buổi chiều...


Một kỷ niệm hầu không phai nhạt
Ngày đầu tiên, theo mẹ đến trường
Một bóng hình suốt đời ghi nhớ
Dáng mẹ tôi giữa nắng sân trường...


Buổi sáng ngày 05 tháng 09 năm 2014
Mùa tựu trường năm học 2014 - 2015
NGUYỄN ANH KHANH



Liên khúc "HOA NẮNG""NẮNG SÂN TRƯỜNG"
Tiếng hát : Duy Mạnh