Powered By Blogger

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

BÀI THƠ XUÂN XƯA

XUÂN XƯA
Một mùa xuân xưa trong ký ức
Trở về tràn ngập cõi lòng tôi
Nhớ cội mai vàng xuân năm ấy
Tôi, em ước nguyện sống chung đôi...


Thuở ấy, mùa xuân đến rộn ràng
Hồn tôi phơi phới mộng tình xuân
Dáng ai thấp thoáng bên song cửa ?
Mang cả mùa xuân đến với tôi...


Mùa xuân thuở ấy tươi sắc thắm 
Lòng tôi rộng mở đón chào xuân
Hồn thơ trong sáng, ngây thơ lạ !
Bút dệt vần thơ tuổi học trò...


Cội mai đơm nụ nỡ mừng xuân
Hai bóng song đôi lặt lá vàng
Mơ ước ngày sau mai nỡ nụ !
Tình thơ hòa nhịp với tình xuân...


Thuở ấy, mùa xuân tươi đẹp quá
Ba mươi trông bánh đợi xuân về
Giao thừa văng vẳng chuông chùa đổ
Vườn xưa hoa bưởi ngát hương thơm...


Thẹn thùa tôi, em đi lễ phật
Đầu năm hái lộc chọn tình duyên...
Nguyện cầu phật độ duyên đôi lứa
Đẹp tựa cội mai nỡ nụ vàng...


 Mong ước mai sau vui hòa hợp
Xuân về hạnh phúc đón mừng xuân
Song đôi ta ngắm mai vàng nỡ 
Tôi, em chung bóng một đời xuân...


Buổi tối, ngày 02 tháng 03 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH


Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

BÀI THƠ HAI NĂM TƠ TƯỞNG

HAI NĂM TƠ TƯỞNG
Hai năm tơ tưởng
Thương nhớ một người...
Đời tôi phút chốc
Hóa thành rong rêu...


Ngày lại qua ngày
Tóc tôi bạc trắng...
Lớp bụi thời gian
Dầy theo tháng ngày...


Bạc trắng mái đầu
Mà lòng vẫn nhớ...
Hai năm tơ tưởng
Thương nhớ một người...


Tôi muốn quên người !
(mà có được đâu...)
Quên làm sao được !
Khi lòng nhớ thương...


Tôi muốn thương người !
(mà có được đâu...)
Nên thương nên nhớ
Dầy theo tháng ngày...


Tôi muốn yêu người !
(mà có được đâu...)
Tim người đã mở
Cho người tình xưa...


Người như cát bụi
Mãi bám theo tôi...
Đời tôi phút chốc
Hóa thành rong rêu...


Rong rêu xanh mướt
Phũ kín hồn tôi...
Rong rêu xanh mướt
Phũ kín đời tôi...


Hồn tôi một cõi
Xanh xao hao gầy...
Đời tôi một cõi
Ưu tư buồn phiền...


Buổi tối, ngày 01 tháng 03 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "THÀ NHƯ GIỌT MƯA"
Thơ : Nguyễn Tất Nhiên     Nhạc : Phạm Duy    Tiếng hát : Duy Quang


Ca khúc "EM HIỀN NHƯ MA SOEUR"
Thơ : Nguyễn Tất Nhiên    Nhạc : Phạm Duy     Tiếng hát : Trần Thái Hòa

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

BÀI THƠ ANH VẪN NHỚ MÙA THU


ANH VẪN NHỚ MÙA THU

Ca khúc "MÙA THU VÀNG DƯỢC KHOA"






Tạm biệt phố phường, em người Hà Nội
Anh giả từ ngõ phố nhỏ nhà em
Chiều Nội Bài mưa xuân bay lất phất
Lạnh se lòng người ở, lẩn người đi...


Anh cám ơn mùa xuân đầy nắng đẹp
Cành hồng đào nỡ nụ đón mừng anh
Ngõ nhà em bao năm anh xa vắng 
Vẫn thân thương, đầm ấm đến dịu dàng


Em đưa anh tìm về từng góc phố 
Ghi dấu một thời dạo bước loanh quanh
Phố Nguyễn Du rợp hàng cây hoa Sửa
Ngát hương hoa thương nhớ buổi ban đầu


Kỷ niệm ngày xưa như mới hôm nào 
Chứ không phải mười sáu năm vềtrước
Người ngõ phốsao thân quen quá đổi 
Tay bắt mặt mừng, nhẻn miệng cười duyên...


Em đưa anh thăm quê nội làng em
Anh như sống lại khoảng đời niên thiếu
Cổng làng xưa phơi mình cùng mưa nắng
Cây đa, sân đình, giếng nước vẫn trong


Anh tìm lại trong ca dao ngày cũ
Có cánh cò bay lã trắng ruộng nương
Nồi nếp mới, đậm đà hương xôi gấc
Lủy tre làng chiều mờ tỏa khói lam...


Tạm biệt phố phường, em người Hà Nội
Anh giả từ ngõ phố nhỏ nhà em
Chiều Nội Bài mưa xuân bay lất phất
Lạnh se lòng người ở, lẫn người đi...


Anh trở về với hai mùa mưa nắng
Biết nói sao, khi không thể không về !
Trời miền nam mùa xuân tràn nắng ấm
Không hiểu sao, anh vẫn nhớ mùa thu !


Buổi chiều, ngày 27 tháng 02 năm 2015
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "TÔI VẪN NHỚ "
Sáng tác : Ngân Giang    Tiếng hát : Tuấn Vũ - Sơn Tuyền 

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

BÀI THƠ VỊNH ÔNG ĐỒ GIÀ

VỊNH ÔNG ĐỒ GIÀ
Tóc bạc lơ phơ buổi xế chiều
Tài hoa phóng bút tạo mùa xuân
Nét chữ rồng bay, chim phượng múa
Người qua kẻ lại tấm tắc nhìn...
Xuân đến dăm ba câu đối tết
Tửu về, trà đón chúc mừng xuân
Mỗi năm thưa thớt người qua lại
Ông Đồ ngồi nhớ những mùa xuân...



Buổi sáng, ngày 06 tháng 02 năm 2015
Những ngày cuối năm 2014...
NGUYỄN ANH KHANH


ÔNG ĐỒ GIÀ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu, giấy đỏ 
Bên phố đông người qua...


Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài 
Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa, rồng bay...


Nhưng mỗi năm, mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu 
Giấy đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu...


Ông đồ vẫn ngồi đấy 
Qua đường không ai hay...
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay...


Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ ?


Bài thơ "ÔNG ĐỒ GIÀ"


Thơ : Vũ Đình Liên     Sáng tác năm : 1936     Diễn ngâm : Hoàng Oanh

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

BÀI THƠ LÀM DÂU XỨ HUẾ

LÀM DÂU XỨ HUẾ
Em, con gái Bắc về làm dâu xứ Huế 
Bởi yêu anh, người con đất kinh thành...


Em, con gái Bắc về làm dâu xứ Huế 
Nhớ sông Hồng nước đỏ nặng phù sa...
Làn Quan họ nghĩa tình người phương bắc
Hòa câu Nam ai sâu đậm núi Ngự bình...


Dạo Hoàng thành em nhớ về Kinh bắc 
Bóng đền đài, lăng tẩm đứng uy nghiêm...
Nhớ đêm xưa Quân vương ban hơi ấm 
Lủ lượt Cung phi nhận lửa sưởi ấm lòng...


Dòng Hương giang soi mình đêm trăng sáng
Nước sông Hương lơ lững nhịp mái chèo...
Khúc ca Huế từ ngàn xưa vọng lại 
Xiêm áo cung đình, tha thướt bóng giai nhân...


Em, con gái Bắc về làm dâu xứ Huế 
Núi Ngự bình chiều mờ ảo khói sương...
Nhớ cố hương xao xuyến dạ bồi hồi 
Miền quê mẹ, khói lam chiều lãng đãng...


Chuông Thiên mụ âm vang hồi trầm mặc
Nhớ người xưa cất tiếng gọi nhà đò...
Lơi nhịp chèo, đò ngang xuôi dòng nước
Bến Kim long đò đón, đợi chờ người...


Cổng hoàng thành chiều buông tỉnh mịch 
Nhớ người xưa ứng thí khóa Hội đình...
Giọng thơ phú ngàn xưa văng vẳng vọng
Bái tổ vinh qui, mũ áo vua ban...


Em, con gái Bắc về làm dâu xứ Huế 
Buồn xa trông vời vợi quê nhà...
Cầu Tràng tiền dài bao nhiêu nhịp ?
Vẫn không sánh bằng nổi nhớ cố hương...


Chợ Đông Ba em che nghiêng vành nón
Nón Bài thơ, duyên dáng gái kinh thành...
Nét trầm tư, xa xăm, buồn vời vợi 
Được mấy ai cạn tỏ nổi niềm riêng...


Chiều Đồng Khánh tan trường vui rộn rả
Áo trắng thướt tha, trắng cả nắng chiều...
Gợi em nhớ mái trường mùa hoa phượng 
Kỷ niệm một thời áo trắng, trường xưa...


Em, con gái Bắc về làm dâu xứ Huế 
Bởi yêu anh, người con đất kinh thành... 


Buổi sáng, ngày 05 tháng 02 năm 2015
Những ngày cuối năm 2014...
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

BÀI THƠ HAI MỘT NỬA

HAI MỘT NỬA
Cuộc đời anh chỉ còn hai một nửa 
Một nửa thương yêu trọn vẹn trong lòng
Còn một nửa ngày đêm anh trăn trở 
Phải thương yêu và được yêu thương...

CÒN MÃI MÙA XUÂN
Em dấu mùa xuân trên đôi môi 
Cho anh say mộng mấy hôm rồi !
Chiêm bao lạc giữa đêm thần thoại 
Chỉ một mùa xuân ngỡ nửa đời...
Tìm lại cho nhau nửa cuộc đời 
Ngỡ rằng đã mất thuở đôi mươi 
Ta còn yêu mãi còn yêu nữa 
Mặc kiếp tình si mộng nửa vời...
Em nếu còn yêu, anh cũng si !
Dù cho ngày tháng bỏ ta đi...
Dù đời pha tóc màu sương trắng 
Dù có ngàn xa chẳng ngại chi...
Xuân thì rồi cũng sẽ đi qua 
Nhưng lúc bên nhau vẫn đậm đà 
Em viết thơ hồng anh viết nhạc 
Ru đời nhau thắm khúc tình ca...
(Thơ của Cạn Nguồn)




Anh nhủ lòng chỉ thương yêu một nửa 
Cuộc đời anh chỉ yêu một nửa thôi
Nhưng một nửa vẫn chỉ là một nửa !
Một nửa vẫn còn trăn trở trong lòng...



Biết làm sao khi con tim đã chọn 
Một nửa này làm đẹp một nửa kia
Hai một nửa mà duyên phần đã định 
Tìm gặp nhau cho trọn vẹn tình anh...



Biết làm sao khi lý trí bảo anh 
Phải yêu trọn, thương tròn hai một nửa
Anh chỉ hiểu một điều duy nhất 
Đời anh không thể thiếu hai bóng hình...



Nếu phải xa em, một nửa đời anh 
Nửa hồn anh sẽ trở thành băng giá 
Ngày và đêm sẽ trở thành vô nghĩa
Lý trí ngẩn ngơ bởi tim hóa dại khờ...



Nếu phải quên em, một nữa đời anh 
Nửa hồn anh sẽ là mùa thu bất tận
Nổi ưu hoài xâm chiếm cõi lòng 
Lý trí dại khờ bởi tim hóa ngẩn ngơ...


Anh nhủ lòng chỉ thương yêu một nửa 
Cuộc đời anh chỉ yêu một nửa thôi
Nhưng một nửa vẫn chỉ là một nửa 
Một nửa vẫn còn trăn trở trong lòng...



Buổi tối, ngày 03 tháng 02 năm 2015
Những ngày cuối năm 2014...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN"
Tiếng hát : Lệ Quyên