Powered By Blogger

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

BÀI THƠ VU LAN NHỚ MẸ

VU LAN NHỚ MẸ 
Hởi những ai hiện đang còn mẹ
Đừng bao giờ làm mẹ phải buồn
Còn cài được bông hồng màu đỏ
Là niềm vui lớn nhất trên đời...


Ca khúc "BÔNG HỒNG CÀI ÁO"
Sáng tác : Phạm Thề Mỹ    Tiếng hát : Khánh Ly


Rằm tháng bảy, con về thăm mẹ
Trời dịu êm nên nắng hanh vàng
Bó hồng trắng dâng lên mộ mẹ
Mẹ cho con xin một đóa hồng...



Con trân trọng cài lên ngực áo
Nơi tim con, nổi nhớ khôn nguôi
Con không nghĩ mẹ già đã mất 
Mẹ chỉ đi..., một chút thôi mà !



Con đợi mẹ về ru con ngủ 
Như ngày xưa mẹ hát ầu ơi :
"Con ơi, con ngủ cho ngoan,
mẹ còn đi chợ đường xa chưa về..."



Con đợi mẹ, dắt con đi học 
Ngồi chờ con trước cổng sân trường
Trưa nắng đổ, che nghiêng vành nón
Áo bà ba đẩm giọt mồ hôi...



Con đợi mẹ la rầy, trách mắng
Những khi con vấp ngả đường đời
Ham danh lợi nên con quên mất
Sống chưa tròn chữ nghĩa, chữ nhân...



Có nhiều đêm, mẹ thức chờ con
Con chưa về, mẹ chưa đi ngủ
Con say khước, chân xiêu, chân vẹo !
Mẹ đở con vào tận giường nằm...



Con giờ đây, bạc na mái đầu
Con của mẹ không còn trẻ nữa !
Con đã sống trọn tình, vẹn nghĩa
Như ngày xưa mẹ vẫn hằng mong...



Mùa Vu Lan, ngày rằm báo hiếu
Mẹ đâu còn ở cạnh bên con
Để con được ôm hôn trán mẹ 
Báo đáp ơn dưỡng dục, sinh thành...



Buổi tối, ngày 07 tháng 08 năm 2014
Mẹ đã đi xa hơn một năm rồi...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "MẸ TÔI"
Sáng tác : Trần Tiến     Tiếng hát : Đồng Lan


BÀI THƠ MÙA VU LAN

MÙA VU LAN
Cám ơn mẹ cho con thể xác
Nguyên vẹn từ thân thể, tâm hồn
Biết phải, trái từ trong cuộc sống
Biết yêu thương đúng nghĩa yêu thương...


Hởi những ai hiện đang còn mẹ !
Đừng bao giờ làm mẹ phải buồn
Còn cài được bông hồng màu đỏ 
Là niềm vui, hạnh phúc nhất đời...


Cám ơn đời cho em còn mẹ 
Để thương yêu về mẹ nhiều hơn
Mùa Vu Lan em cài hồng đỏ
Nổi mừng vui, hạnh phúc nào bằng...


Còn được nghe lời khuyên của mẹ 
Dạy bảo em cách sống làm người
Ấm lòng em tháng ngày xa vắng
Nhớ  làng quê, thương dáng mẹ hiền...


Nhớ thương nào hơn thương nhớ mẹ 
Yêu thương nào sâu đậm hơn đâu !
Dù hôm nay em đã trưởng thành
Vẫn bé nhỏ trong vòng tay mẹ...


Nghĩ về mẹ, lòng em ấm lại
Dù cô đơn trên bước đường đời
Vẫn còn đó tình thương của mẹ
(và yêu thương của một người dưng !)


Cám ơn đời, dù không còn mẹ !
Lòng khắc sâu hình bóng mẹ già
Mùa Vu Lan anh cài hồng trắng
Để nhớ thương về mẹ nhiều hơn...


Hình bóng mẹ vẫn còn hiện hữu
Theo khói hương người vẫn đi về
Lời mẹ dạy còn văng vẳng mãi
Vẫn theo anh suốt chặng đường đời...


Cám ơn mẹ cho con thân xác 
Nguyên vẹn từ thân thể, tâm hồn
Biết phải, trái từ trong cuộc sống
Biết yêu thương đúng nghĩa yêu thương...


Buổi chiều, ngày 07 tháng 08 năm 2014
Mùa Vu Lan Báo hiếu năm 2014
Con không còn mẹ nữa rồi...
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

BÀI THƠ MÙA NƯỚC NỔI

MÙA NƯỚC NỔI
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Ca dao Đồng Tháp




Chiều man mác buông rơi chầm chậm
Khua mái chèo xuồng lững lờ trôi...
Anh về lại quê hương Đồng Tháp
Đang vào mùa nước nổi dâng cao...


Bông điên điển vàng tươi trong nắng
Mùa cá linh quẩy trắng ruộng đồng...
Bát canh chua điên điển-cá linh
Nghe nồng thắm nghĩa tình sông nước...



Em ngồi đó tóc dài buông thả
Đẹp dịu dàng, chơn chất hồn quê...
Màu son phấn một thời quên lãng
Đã nhạt phai trên má ửng hồng...


Anh nhớ mãi ngày ta gặp gỡ
Chốn phồn hoa, đô hội thị thành...
Nghe em hát bài : "Bông Điên Điển"
Giọng mênh mông, vời vợi nổi buồn...



Em về đi, miền quê tình nghĩa
Nơi em sinh khôn lớn nên người...
Dẩu cực nhọc hai mùa mưa nắng
Vẫn mặn mà, sâu đậm tình quê...



Về đi em, quê mùa nước nổi
Có bông hoa điên điển đợi chờ...
Màu hoa vàng thắm đượm tình quê
Tươi thắm mãi tình yêu đôi lứa...



Làng quê em, tình sâu nghĩa nặng
Không xa hoa, phù phiếm, bạc tiền...
Những trận cười thâu đêm đến sáng
Đêm long lanh khóe mắt gợi tình...


Ở nơi đó, có người chờ đợi
Mong em về, nắng hạn chờ mưa...
Mùa nước nổi..., em ơi ! anh nhớ
Về với anh một mối tình quê...



Buổi sáng ngày 07 tháng 08 năm 2014
Kỷ niệm ngày về thăm Đồng Tháp
 Mùa nước nổi 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "TÌNH EM THÁP MƯỜI"
Tiếng hát : Lê Sang


Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

BÀI THƠ EM KHÔNG BIẾT

EM KHÔNG BIẾT !
Viết thay lời cho một người đang giận hờn anh


Anh có biết em đang hờn giận ?
Khép mi ngoan, ngấn lệ tuôn trào
Đêm thao thức, ôi không ngủ được !
Giận anh như giận dổi người dưng...


Mà cũng lạ người dưng chung họ 
Bởi họ chung nên mới yêu thương
Ước gì anh khác họ với em 
Em dứt khoát không thèm nhớ nữa...


Trời vào thu lòng sầu héo úa
Nắng vàng phai trên phố em về
Đôi tà áo giận anh buông thả
Không thèm bay theo gió thu nè...


Em không biết người sao kỳ lạ ?
Cứ làm thơ ca ngợi em hoài
Rồi viết văn ghi khắc ban đầu
Kỷ niệm đẹp ngày ta gặp gở...


Em không biết người đâu lạ lẩm ?
Ngày với đêm đánh chữ làm thinh
Rồi thương nhớ, nhớ thương da diết 
Thương nhớ ai ? nói thử em nghe...


Em không biết người sao thầm lặng ?
Buồn hay vui em biết chết liền 
Ngày và đêm cứ nói lo toan 
Cho ai vậy ? em mong muốn biết...


Anh cứ vậy, vậy hoài đi nhé 
Sẽ có ngày anh mất em thôi
Rồi lúc đó anh thương, anh tiếc
Nhưng biết đâu em lại quay về...


Anh biết không còn hờn, còn trách
Là còn thương đó biết không người !
Đừng để em không hờn, không giận
Khép lại luôn một chuyện tình buồn... 


Buổi trưa ngày 04 tháng 08 năm 2014
Viết cho những ngày em giận hờn anh...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG"
Sáng tác : Nguyễn Nhất Huy     Tiếng hát : Mỹ Phương





Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

BÀI CHÙM THƠ MÙA THU

CHÙM THƠ MÙA THU
"Mùa thu nức nỡ, tiếng thở, tiếng thở dài
mùa thu, mùa thu ơi..."

SẮC THU

Lãng đãng chiều thu nắng hanh vàng
Gió thu hiu hắt thổi ngoài hiên
Lối đi ngập lá thu rơi rụng
Trơ trụi thân cây ảo nảo buồn
Thu đến tao nhân tìm mạc khách
Đôi câu đối ẩm dưới trời thu
Vần thơ lai láng như mời gọi
Nàng thơ tìm đến với Người thơ...

CHIỀU THU

Chiều thu tỉnh lặng giữa hư không 
Văng vẳng âm vang tiếng chuông chùa
Mông lung, hư ảo đời cõi tạm
Đời người hệ lụy kiếp nhân sinh
Công danh, sự nghiệp như gió thoảng
 Nợ duyên, nhẹ nhỏm tợ phù vân
Muốn thoát trần gian đầy nghiệp chướng
Hồng trần rủ bỏ, đến tây phương...


NẮNG THU

Vạt nắng vàng thu vương má ai
Nắng thu dìu dịu phũ vai gầy
Nắng mơn man nhẹ môi hồng thắm
Nắng hôn khe khẻ má em hồng
Anh gọi nắng về trên tóc mây
Vàng tươi suối tóc tuổi xuân thì
Đường về hoa nắng bay đầy ngõ
Em nhớ mang về chút nắng thu... 


MƯA THU

Mưa thu tí tách rớt bên thềm
Cuốn lá vàng thu lững lờ trôi
Nước cuốn lá thu theo dòng nước
Về phương vô định của đất trời  
Mưa nhẹ, hạt mềm như hơi thở
Phập phòng lồng ngực gái thanh xuân
Mơ giất mộng tình duyên đôi lứa
Chờ người tìm đến động đào nguyên...


ĐÊM THU

Đêm thu sương lạnh thấm vai gầy
Chờ  đợi Nàng thơ đến tỏ tình
Hàng cây lay nhẹ theo làn gió
Phảng phất hương thơm xác thịt mềm  
Hơi sương mờ phũ hồn hiu quạnh
Mộng tưởng đêm thu được giao hòa
Chỉ nghe trong gió hồn thu gọi
Nàng thơ sầu thảm đợi Người thơ...


Buổi tối ngày 02 tháng 08 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH

BÀI THƠ EM LÀ MƠ ƯỚC CỦA ĐỜI ANH

EM LÀ MƠ ƯỚC CỦA ĐỜI ANH
Em là mơ ước của đời anh
Sông Thương, thương nhớ nước dâng đầy
Bia đá khắc sâu lời nguyện ước
Sâu thẳm tình anh bóng mây trôi...


Em là mơ ước của đời anh 
Dù gặp được em đã muộn màng
Một thưở xuân xanh tình vương vấn
Đến nay sương khói phũ đầu xanh...



Ta đã là gì của nhau chưa ?
Mà sao thương nhớ cứ đầy dâng
Đêm nằm mộng tưởng hồn thu thảo
Ngày nhớ ngẩn ngơ dạ héo sầu...



Xuân thì một thuở sớm nhạt phai
Ông Tơ bà Nguyệt khéo vẽ trò
Chỉ thắm se duyên nhầm đôi lứa
Nên giờ gối chiếc lẽ chăn đơn...



Em là mơ ước của đời anh
Sông thương, thương nhớ nước dâng đầy
Bia đá khắc sâu lời nguyện ước
Sâu thẳm tình anh bóng mây trôi...



Ước nguyện hóa thân làm tùng bách
Tõa bóng yêu thương nửa cuộc đời
Đường đời dẩu có muôn trắc trở
Che chỡ thân em một nửa đời...



Muốn làm cây thông đứng giữa trời 
Ngàn năm nghe gió hát tình ca
Đêm về nghe tiếng loài hoa nỡ
Thơm ngát nụ hoa trắng trong ngần...



Em là hạnh phúc của đời anh
Duyên phận đôi khi đã muộn màng
Nhưng không vì thế mà hờ hững
Em là mơ ước của đời anh...



Buổi chiều ngày 02 tháng 08 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "NIỀM THƯƠNG NHỚ"
Tiếng hát : Ngọc Lan