Powered By Blogger

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

BÀI THƠ CÔNG ƠN THẦY CÔ

CÔNG ƠN THẦY CÔ
Ngày "Nhà giáo Việt Nam" 20 tháng 11 năm 2014


Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Đề thơ ghi nhớ tấm lòng Thầy cô...
Dạy tôi ngày tháng sách đèn
Cho tôi năm tháng nên thân, nên người...


Cho em tạ lỗi thầy cô !
Nữa đời quên lãng mái trường ấu thơ...
Đến nay, em muốn tìm về
Thầy cô giờ đã về nơi vĩnh hằng...


Ai ơi ! còn nhớ tháng ngày
Chân chim ríu rít đường thôn nắng vàng...
Trường làng học chữ i tờ
Thầy cô như mẹ, như cha sinh thành...


Cho em tạ lỗi thầy cô !
Nữa đời quên lãng tháng ngày xa xưa...
Đến nay, em chợt nhớ về 
Tóc em đã chớm bạc phơ mái đầu...


Ai ơi ! còn nhớ tháng ngày 
Vui cùng sách vỡ, bạn cùng gió mây...
Sân trường, lớp học, bảng đen 
Giảng đường, bụi phấn trắng bay mờ mờ...


Cho em tạ lỗi thầy cô !
Đường đời mê mãi, quên đi lối về...
Thăm trường, thăm lại thầy cô
Một thời áo trắng, phượng rơi sân trường...


Ai ơi ! còn nhớ tháng ngày
Thầy cô khuyên dạy biết bao nhiêu điều...
Dạy ta làm một con người
Tương lai rộng mở khi ta vào đời...


Thầy cô cặm cụi đón đưa
Bao nhiêu lớp trẻ bước chân vào đời...
Vừa "hồng" đạo đức làm người
Vừa "chuyên môn" giỏi giúp đời đẹp tươi...


"Công cha như núi Thái sơn"
Ơn Thầy như áng mây giăng ngang trời...
"Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Ơn Cô sâu thẳm như lòng đại dương...


"Một lòng thờ mẹ kính cha "
Một lòng tưởng nhớ công lao Cô thầy...
"Lo tròn chữ hiếu, mới là đạo con"
Dạy tôi nên vóc, nên người hôm nay...


Nhân ngày "Nhà giáo Việt Nam"
Đề thơ ghi nhớ tấm lòng Thầy cô...
Dạy tôi ngày tháng sách đèn
Cho tôi năm tháng nên thân, nên người...


Buổi trưa, ngày 18 tháng 11 năm 2014
Nhớ ngày "Nhà giáo Việt Nam"
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "KHÔNG THỂ QUÊN CÔNG ƠN THẦY CÔ"



Ca khúc "BỤI PHẤN"
Thơ : Lê Văn Lộc   Nhạc : Vũ Hoàng   Tiếng hát : Ngọc Linh

Không có nhận xét nào: