Powered By Blogger

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

BÀI THƠ ĐÔI BỜ VAI NHỎ CHIỀU MƯA

ĐÔI BỜ VAI NHỎ CHIỀU MƯA
Cho một người ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương 


Đôi bờ vai nhỏ giữa chiều mưa 
Chiều Bình Dương cô đơn ta gặp gỡ 
Mưa hạt nhỏ nên dáng em thanh thoát 
Đi vào hồn tôi bằng những vần thơ... 


Có một thời tôi yêu người xưa cũ 
Em một thời thương nhớ người xưa... 
Tôi và em có hai miền thương nhớ 
Nên gặp nhau giữa một chiều mưa...


Em, đôi bờ vai nhỏ chiều mưa 
Vẫn yếu mềm như cần tôi che chở 
Em dịu dàng nhưng vô cùng rắn rõi 
Giữa dòng đời đầy nổi gian truân... 


Rồi từ đó tôi nhớ bờ vai nhỏ 
Cảm thương em ngày hai buổi đi về 
Vẫn cam chịu bao gian lao vất vả 
Ngày qua ngày ươm hạt mầm xanh... 


Rồi từ đó tôi thương bờ vai nhỏ 
Gầy guộc, xanh xao trong nổi cô đơn 
Miệng vẫn cười lạc quan, tươi thắm 
Vững tin có một ngày tay lại trong tay... 


Rồi từ đó tôi yêu bờ vai nhỏ 
Như ngày xưa yêu cô giáo đầu đời... 
Em, đôi bờ vai nhỏ giữa chiều mưa 
Vẫn cần tôi trong từng hơi thở yêu thương... 


Buổi tối, ngày 07 tháng 11 năm 2017

NGUYỄN ANH KHANH

Ca khúc "NGƯỜI ĐÃ NHƯ MƠ"
Tiếng hát : Vũ Hoàng - Thạch Thảo

Không có nhận xét nào: