Powered By Blogger

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

BÀI THƠ THÁNG TƯ LẠI NHỚ MỘT NGƯỜI 1

THÁNG TƯ LẠI NHỚ MỘT NGƯỜI 1
Tháng tư trời đất giao hoà
Nhớ về một gả phiêu bồng ngày xưa...


Tháng tư một nụ hoa đời
Em dâng tặng gả phong trần, đa đoan
Tháng tư có một lối về
Em dành cho gả đa đoan, phong trần...


Tưởng như dừng bước bên đời
Ai ngờ gả cứ thong dong tháng ngày
Tháng tư mở cửa vườn hồng
Nụ hoa hé mở đón người trăm năm...


Ơn em cho một chút tình
Dẩu là đến muộn nhưng yêu nồng nàn
Tháng tư tựa cửa mong chờ
Sao anh vẫn mãi lênh đênh dòng đời...


Ơn em mật ngọt đầu môi
Con ong ngơ ngẩn men say ngọt ngào
Tháng tư chợt nhớ về người
Lâng lâng hương vị ái ân một thời...


Ơn em một thoáng hững hờ
Lãng quên một gả phong lưu đa tình
Tháng tư khép lại cửa lòng
Mộng mơ một gả yêu thương nửa vời...


Tháng tư trời đất giao hoà
Yêu thương say đắm cuộc tình trăm năm...


Buổi sáng, ngày 18 tháng 11 năm 2017
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "THÁNG TƯ VỀ"
Nhạc : Dương Thụ     Tiếng hát : Khánh Linh


Không có nhận xét nào: