Powered By Blogger

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

BÀI THƠ NGƯỜI ĐI TỪ DẠO CHỚM THU

NGƯỜI ĐI TỪ DẠO CHỚM THU 
Người đi từ dạo chớm thu
Lãng quên ngõ phố Nguyễn Du năm nào
Ngát hương hoa Sửa thơm nồng
Quên bờ vai nhỏ bao thu đợi chờ...



Thu buồn, từ dạo người đi
Sầu dâng ngõ nhớ, phố xưa hẹn về
Chiều thu se lạnh chớm đông
Nhớ ai phũ ấm áo len vai gầy...



Bờ vai thon thả chờ mong
Nhớ làn hơi thở, vòng tay ấm nồng
Chiều thu bừng đỏ má hồng
Hương trinh gờn gợn bờ môi xuân thì...



Cà phê góc phố hắt hiu
Miên man nổi nhớ miền nam xa vời
Vẳng nghe giọng ấm hai mùa
Nắng mưa về giữa Hà thành vào thu...



Thu nay lại nhớ người xưa
Nguyễn Du phố cũ đậm sâu dáng người
Nghát hương hoa Sửa thơm nồng
Lặng thầm nhớ lại tay ai thuở nào...



Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Yêu người xưa cũ, thương người ngày nay
Thu về sâu lắng nổi buồn
Bao mùa lá rụng, bao mùa nhớ thương...



Nhớ người ánh mắt xa xăm
Bao lần muốn hỏi, ngạy không mở lời
Mùa thu không thể phai mờ
Hai mùa mưa nắng, miền nam quê người...



Chiều thu mây ửng sắc hồng
Gió mang nổi nhớ, niềm riêng đến người
Nắng thu vàng nhuộm váng chiều
Nhớ người năm ấy, thương người chờ mong...



Buổi tối, ngày 05 tháng 09 năm 2018
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "GIỌT MƯA THU"
Sáng tác : Đặng Thế Phong   Tiếng hát : Lệ Thu


Không có nhận xét nào: