Powered By Blogger

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

BÀI CHÙM THƠ VÀ ĐỜI 7

MÙA VU LAN 
"Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em
và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ..."
Thầy Thích Nhất Hạnh


1
Vu Lan đêm hội trăng rằm
Dáng em tha thướt dạo quanh sân chùa
Câu kinh báo hiếu trầm buồn
Hòa trong tiếng mõ âm vang lòng người
Hồi chuông giác ngộ bến mê
Đưa em về thuở mẹ hiền hát ru...


2
Trao em một nụ hoa hồng
Nỡ hoa đỏ rực cài lên tim mình
Em còn hai đấng sinh thành
Hiếu tâm nên giữ suốt đời nhé em...


3
Nhớ người, cài đóa hoa hồng
Trắng tinh phũ kín hai vành khăn sô
Một ngày trời đất tối sầm
Hai hàng lệ đổ tiển đưa người về
Thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng
Không còn lo nghĩ vấn vương nợ trần 
Cho dù biết trước ngày này
Sinh ly, tử biệt là do mệnh trời
Ngậm ngùi vì hiếu chưa tròn
Nhờ hoa hồng trắng đáp đền ơn sâu...


4
Ưu sầu nhìn ảnh song thân
Khói hương lan tõa, phất phơ nổi buồn
Ngoài hiên gió thổi rì rào
Dường như có tiếng mẹ cha trở về 
Song thân từ dạo cách xa
Giả từ dương thế về miền cỏ hoa
Vu Lan đếm đã bao mùa
Ngậm ngùi tưởng mẹ, nhớ cha thuở nào...


5
Vầng trăng ngự giữa thinh không
Lững lơ tõa sáng ngoài sân đêm rằm
Chuông chùa trầm mặc ngân vang
Vào mùa báo hiếu, tạ ơn sinh thành
Chiều đưa mây trắng lên ngàn
Phất phơ khóm trúc, cợt đùa gió đêm
Lao xao nghe tiếng mẹ cha
Hàng tre vắt vẻo, đong đưa sau hè...


6
Cài bông hồng đỏ đi em
Thương cha, yêu mẹ, hiếu tâm giữ tròn
Biển, trời dù có bao la
Làm sao sánh được công lao sinh thành
Ơn cha cho một hình hài
Nghĩa mẹ nuôi dưỡng nên người hôm nay
Mừng em còn được song thân
Niềm vui sẽ mãi bên em lâu dài...


7
Dưới trăng, thương nhớ mẹ hiền
Một đời vất vã, xiết bao nhọc nhằn
Oằn đôi quan gánh nặng vai
Mớ rau, củ quả nuôi con nên người
Tuổi già như nắng xế chiều
Hoàng hồn tắt lịm một đời gian lao
Mĩm cười về với ông bà
Yêu thương để lại cho đàn con thơ...


8
Đêm nghe tiếng vọng ngày xưa
Thoảng trong hơi gió, lời cha dặn dò :
"Làm người phải sống nghĩa, nhân,
lễ nghi, trí, tín làm câu răn mình..."
Ngậm ngùi tưởng nhớ lời người
Khắc sâu từ thuở ấu thơ đến giờ
Đường thôn ngập ánh trăng vàng
Lời cha theo bánh xe lăn vọng về...


9
Năm em mười sáu trăng tròn
Anh vừa đôi chín ngõ lời yêu thương
Má hồng ửng đỏ dưới trăng
Vườn chùa năm ấy, khắc sâu ước nguyền 
Hương thơm hoa bưởi nồng nàn
Theo anh đi suốt một đời nổi trôi
Em nơi đất khách quê người
Hương hoa còn nhớ hay quên lãng rồi...


Buổi tối, ngày 28 tháng 08 năm 2018
Tri ân hai đấng sinh thành
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "BÔNG HỒNG CÀI ÁO"
Thơ : Thích Nhất Hạnh   Nhạc : Phạm Thế Mỹ
Tiếng hát : Diễm Thùy


Không có nhận xét nào: