Powered By Blogger

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

BÀI THƠ NHÀ ƠI

NHÀ ƠI
Nhớ một thời, ngày hai buổi
tôi cứ đi qua, đi lại trước cửa nhà ai...


Nhà ơi, còn ở đó không?
Tôi đi qua lại, ngạy không bước vào
Tình em, tôi gửi ngoài hiên
Em ra nhặt hộ cất vào trong tim...


Tôi, em mình đã gặp nhau
Lời thương, nổi nhớ trao nhau bao lần
Nhớ nhau có phải là duyên
Gần nhau không được là sao hở trời!


Nhớ em miệng nói sẽ sàng
Mắt nhìn lúng liếng khiến tôi thẩn thờ
Muốn ôm em chặt vào lòng
Môi tìm trao gửi nụ hôn ban đầu...


Tìm nhau hai chữ yêu thương
Có duyên, không nợ cầm bằng như không!


Buổi chiều, ngày 04 tháng 04 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH



Không có nhận xét nào: