Powered By Blogger

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

BÀI THƠ ĐI TRỌN ĐƯỜNG ĐỜI

ĐI TRỌN ĐƯỜNG ĐỜI 
Tháng 06 năm 2014, 
kỷ niệm 01 năm ngày anh và em ta đã gặp nhau...


Trời tháng sáu mưa về bất chợt 
Làm dịu êm cái nắng trưa hè
Có một người trầm ngâm, nghĩ ngợi 
Bâng khuâng từng sợi nhớ, sợi thương...


Sợi nhớ ai ? quyện từng hơi thở
Gió lao xao ánh mắt, nụ cười
Trời bàng bạc hai màu mưa nắng
Xanh tình yêu, xám của ưu tư...


Sợi thương ai ? chiều dài năm tháng
Trôi lững lờ đến một tháng, năm
Nơi ước hẹn bến bờ hạnh phúc 
Cho một người, không thể, không yêu !


Nên sợi nhớ, sợi thương dài mãi
Lòng tin yêu, hy vọng đợi chờ
Đã trao hết cho người trọn vẹn 
Đến một ngày ân ái mặn nồng...


Nổi âu lo, hao gầy thân xác
Bụi thời gian phũ trắng mái đầu
Ngoảnh nhìn lại đường đời hun hút
Đã vượt qua bao nổi thăng, trầm...


Đôi môi vẫn khẻ khàng lời nói :
"Tôi yêu người, hạnh phúc đời tôi"
 Ánh mắt sáng, kiên cường nghị lực !
Một niềm tin sắt đá về sau...


Tôi tin người như bản thân tôi 
Hồn minh mẩn, mắt nhìn rực sáng
Đôi chân vẫn ung dung nhịp bước
Người với tôi đi trọn đường đời...


Buổi sáng ngày 04 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH 


Ca khúc "MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY"
Sáng tác : Trịnh Công Sơn     Tiếng hát : Ngọc Lan


Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

BÀI THƠ TỰ TÌNH MÙNG NĂM

TỰ TÌNH MÙNG NĂM
Mùng năm thăm mộ Song Thân 
Thương cha, nhớ mẹ lòng con ưu sầu...



Mùng năm nhớ mẹ, thương cha 
Tôi về thăm lại hàng cau sau nhà
Tháng năm như đã đi vào
Ca dao, cánh võng, mẹ ngồi hát ru...


Dịu dàng làn điệu quê hương
Đưa tôi vào giấc bình yên đầu đời
Có hoa Chiều tím bên hè
Cánh cò bay lã, bay la ngoài đồng...


Đường làng uốn khúc quanh co
Lủy tre xanh mướt, gió lay đêm hè
Có cô thôn nữ mặn mà
Câu hò đập lúa, đêm trăng rộn ràng...


Bờ đê lộng gió muôn chiều 
Đồng quê vàng óng lúa mùa ngậm sương
Có anh trai trẻ lực điền 
Hẹn cô thôn nữ nên duyên sắc cầm...


Tôi đi hơn nửa đường đời
Vẫn nghe câu hát, lời ru mẹ hiền...
Lời cha dạy bảo, khuyên răn :
"Mai sau con phải là người nghĩa-nhân..."


Đường đời hun hút ngàn xa
Tôi đi từng chặng đắng cay, ngọt bùi...
Đôi khi mệt mõi giữa đời !
Bao la sầu muộn, ưu sầu niềm riêng...


Nơi đâu là một điểm dừng ?
Tôi về, tôi hát đồng dao ngày mùa
Hương thơm lúa trổ đòng đòng
Mồ hôi mặn đắng tấm lưng mẹ còng...


Nơi đâu là một điểm dừng ?
Cho tôi tìm lại bóng hình cha tôi
Khô gầy thân sạm nắng đen
Mồ hôi nhỏ giọt nuôi tôi nên người...


Cho tôi về lại ngày xưa
Có cha, có mẹ , có ông, có bà...
Có lời ru khẻ ầu ơi
Đưa tôi về cõi thong dong đời người...


Buổi tối, ngày 02 tháng 06 năm 2014
Tết Đoan Ngọ nhớ Mẹ thương Cha
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "NỐI LẠI TÌNH XƯA"
Tiếng hát : Đan Nguyên - Băng Tâm



Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

BÀI THƠ GỌI MỘT TIẾNG CHA

GỌI MỘT TIẾNG CHA 
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01-06-2014


Anh chưa lần nào nghe bé gọi là cha ! 
Dù lòng anh hết mực thương yêu mẹ của bé
Một nổi khát khao anh hằng mong đợi 
Con gọi anh bằng một tiếng cha...


Một tiếng cha như ngày xưa anh gọi
Người nuôi anh khôn lớn nên người...


Ánh mắt em như thay lời muốn nói :
"Con của em, thiếu vắng một người cha !"
Anh thương lắm, mắt nhìn tận mặt 
Một trời thương, một trời nhớ dâng đầy...


Nhớ đến em, anh càng mong đợi
Được nghe con gọi một tiếng cha...
Cho dù anh chẳng phải là cha của bé !


Nhưng anh muốn...
Được làm chồng em và làm cha của bé !
Có vui sướng nào và hạnh phúc nào hơn... 


Anh sẽ đợi, sẽ chờ ngày ấy
Ngày được nghe con gọi một tiếng cha...


Buổi chiều ngày 01 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

BÀI VIẾT BỞI VÌ ANH ĐÃ YÊU EM

BỞI VÌ, ANH ĐÃ YÊU EM !
Khi anh đã yêu em bằng những cảm xúc chân thành, 
với tất cả nổi nhớ nhung, nổi khát khao của trái tim mình...


Thì anh lạc quan và tin tưởng rằng tình yêu đó 
sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi em 
phải chia xa anh vì bất kỳ một lý do nào đó...


Khi anh yêu em và anh đã làm tất cả 
mà vẫn không được em đáp lại tình yêu 
của anh dành cho em thì anh sẽ để em ra đi...


Thật đơn giản, anh luôn nghĩ một điều 
là nếu tình yêu của anh chân thật, 
thì chắc chắn rằng sẽ có một ngày, 
một ngày nào đó, em sẽ quay trở về với anh...


Anh sẽ vẫn là anh, lạc quan, yêu đời, tin tưởng, 
lo lắng cho em và chờ đợi em suốt một nữa cuộc đời này...


Hạnh phúc của em sẽ là hạnh phúc của anh...
Bởi vì, anh đã yêu em !


Buổi tối ngày 25 tháng 10 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH


Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

BÀI THƠ NGÒI BÚT

NGÒI BÚT
Ngày xưa, bút viết tình thơ
Ngày nay, bút viết vần thơ diệt thù...


Việt Nam ta muôn vạn tấm lòng
Ngày đêm theo dõi tận đảo xa...
Biển đông dậy sóng quê hương gọi
Muôn vạn con tim hướng Trường Sa... 


Hồn thơ sực tỉnh đêm thanh vắng
Tiếng gọi linh thiêng đất nước nam...
Hào khí nghìn năm về tựu hội
Chung vai, sát cánh chống ngoại xâm...


Tạm gác mùa thu lá buồn rơi
Nhớ thương sâu thẳm của mùa đông... 
Tình thơ rạo rực đêm mùa hạ
Khao khát tình yêu gọi mùa xuân...


Gác lại tình thơ gửi người yêu
Ta xoay ngòi bút vạch lời thơ...
Ý thơ đanh thép lời sông núi
Đâm thẳng vào tim lủ bá quyền...


Buổi chiều ngày 24 tháng 05 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

BÀI THƠ TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỔ QUỐC VIỆT NAM
Cảm tác từ bài nhạc "Tổ Quốc Gọi Tên Mình" 
Nhạc Phan Trung Cẩn 
Thơ Nguyễn Phan Quế Mai


Tổ quốc gọi tên mình...
Rồi anh tự hỏi :
"Mình đã làm được gì cho tổ quốc chưa ?"
Chưa anh ạ ! ta chưa làm được gì cho tổ quốc...
Thế nên, đừng bao giờ anh hỏi :
"Tổ quốc đã làm gì cho ta..."


Tổ quốc Việt Nam trong lòng em
Là lủy tre xanh, con đường làng...
Em đã sống qua một thời thơ ấu
Trong vòng tay yêu thương của mẹ và cha...


Tổ quốc Việt Nam trong lòng anh
Là câu ca dao, điệu hò ví dặm...
Đồng lúa vàng đươm bông trỉu hạt
Nuôi anh lớn khôn nên vóc, nên người...


Tổ quốc Việt Nam trong lòng anh và em
Là bài ca đấu tranh giữ nước...
Lịch sử ngàn năm bao lần minh chứng
Lủ giặc ngoại xâm cuốn gói chạy dài...


Thời đại Hồ Chí Minh :
"Các vua Hùng đã có công dựng nước,
bác cháu ta phải có công giữ nước..."
Lời Bác dạy, chúng con nguyền ghi khắc
Tổ quốc Việt Nam muôn thưở vững bền...


Bọn bá quyền bành trướng Bắc kinh
Mang theo bao ý đồ đen tối...
Một lần nữa lại lăm le xâm chiếm
Hải đảo, biển trời tổ quốc Việt Nam ta... 


Bè lủ tay sai của bọn bá quyền
Ngày và đêm chúng lao xao quậy phá...
Muốn biến Việt Nam ta thành nước "Chư hầu"
Trước "Thiên triều" quyền lực vô song...

Lời Bác giản dị mà vô cùng đanh thép :
"Lệ thuộc Trung Quốc - không bao giờ !"
Thế hệ trẻ hôm nay khắc sâu lời Bác dạy
Vì độc lập tự do, chúng con thề quyết hy sinh
Bảo vệ bình yên đất trời thiêng liêng tổ quốc...


Tổ quốc trong lòng anh và em
Tổ quốc ở trong lòng mọi người Việt Nam...
Sinh ra và lớn lên trong thời đại Hồ Chí Minh :
"Không ! chúng ta thà hy sinh tất cả,
chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ..."


Gửi chúng bây bè lủ bá quyền
Tỉnh giất đi ! giất mơ bành trướng...
Một giất mơ hàng ngàn năm trước
Ông cha chúng ta đã đập lủ bây tan nát tơi bời...
Vì chân lý của mọi thời đại :
"Tổ Quốc Việt Nam là của chúng ta..."


Buổi sáng ngày 16 tháng 05 năm 2014
Đã gần ngày "Sinh Nhật Bác Hồ"
NGUYỄN ANH KHANH